Nhiều HLV tên tuổi ở V-League đồng loạt "rơi rụng"

ANTD.VN - Chặng nước rút của V-League 2017 đang diễn ra rất căng thẳng và thậm chí là khốc liệt, nhất là trên băng ghế chỉ đạo khi hàng loạt HLV vì nhiều lý do khác nhau đã "bay ghế".

Một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên là sau khi gặp nhau ở vòng 24 vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng và HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng đều đã đồng loạt... từ chức đột ngột ở CLB của mình.

HLV Trương Việt Hoàng nghỉ việc ở CLB Hải Phòng...

Chỉ ít giờ sau khi HLV Huỳnh Đức xác nhận sẽ chia tay đội bóng sông Hàn, đến lượt HLV Việt Hoàng cũng khẳng định không còn làm việc ở đội bóng đất Cảng nữa. Nhà cầm quân này đã nói lời chia tay với các học trò trước 2 vòng đấu. Các cầu thủ Hải Phòng tất nhiên bị sốc bởi Trương Việt Hoàng không chỉ là một người thầy, mà còn là một người anh lớn với họ, người đã góp công đưa CLB này vào top đầu V-League như bây giờ.

Chia sẻ với báo chí, HLV Trương Việt Hoàng chỉ ngắn gọn cho biết cần thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần và sức lực, ngoài ra không thông tin gì thêm. Phía lãnh đạo CLB Hải Phòng cũng từ chối bình luận về vụ việc. Thế chỗ cựu tiền vệ Thể Công dẫn dắt Hải Phòng trong 2 lượt cuối là HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh.

Hiện tại, đang rộ lên thông tin cho rằng HLV Trương Việt Hoàng sẽ vào Đà Nẵng để thay thế vị trí của HLV Lê Huỳnh Đức khi V-League 2017 khép lại. Không như ông Việt Hoàng, Lê Huỳnh Đức vẫn dẫn dắt SHB Đà Nẵng ở hai vòng đấu cuối rồi mới chính thức chia tay. Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam khẳng định ông sẽ nghỉ ngơi... vài năm rồi mới tính đến chuyện quay lại với công việc.

... để chuẩn bị thay thế HLV Lê Huỳnh Đức tại Đà Nẵng?

Lê Huỳnh Đức là HLV thành công nhất ở Đà Nẵng, với 2 chức vô địch V-League vào năm 2009 và 2012, Cúp quốc gia 2009, Siêu cúp quốc gia 2012 và một lần vào tứ kết AFC Cup 2010.

Trước Lê Huỳnh Đức và Trương Việt Hoàng, V-League cũng đã chứng kiến sự ra đi của HLV Alain Fiard khi bất ngờ bị quyền Chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP.HCM sa thải. "Tôi rất buồn khi phải chia tay CLB khi chỉ còn 2 vòng nữa là mùa giải kết thúc. Tôi không đến mức sốc vì bóng đá là vậy, và chúng ta phải chấp nhận như một phần của cuộc chơi", ông Alain Fiard ngậm ngùi nói.