"Nếu phải chịu chấn thương mà giúp đội tuyển thắng, tôi sắn sàng"

ANTD.VN - Đó là chia sẻ của ông Mai Đức Chung sau trận "thủy chiến" thắng Campuchia 5-0, trong ngày chia tay cương vị HLV tạm quyền ĐT Việt Nam.

Bước vào phòng họp báo với gương mặt rạng rỡ, HLV Mai Đức Chung mở lời: "Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, mặc dù trời mưa tầm tã song đã tới sân cổ vũ cho đội tuyển. Thực sự trước trận tôi không dám nghĩ tới việc chúng ta có thể thắng đậm 5-0 trước Campuchia. Kết quả này khiến tôi rất vui sướng".

Ông Chung chia sẻ thêm: "Sau trận này, tôi sẽ rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, bàn giao cho ông Park Hang-seo. Tôi xin cảm ơn các học trò. Họ đã cùng tôi thi đấu hai trận rất nỗ lực để giành trọn 6 điểm trong hành trình vòng loại Asian Cup 2019. Tôi nghĩ có lẽ học trò cũng tri ân tôi, muốn dành tặng chiến thắng cho tôi trong ngày chia tay".

HLV Mai Đức Chung đứng dưới mưa tầm tã chỉ đạo học trò (ảnh Vũ Vy)

Suốt 90 phút của trận đấu, dù trời mưa tầm tã song ông Mai Đức Chung vẫn đứng sát đường biên, đội mưa chỉ đạo và động viên tinh thần học trò. Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động.

"Nắng mưa tôi không quản, kể cả có thể phải nhận chấn thương về mình để đội tuyển chiến thắng tôi cũng sẵn sàng", ông thầy 68 tuổi chia sẻ.

Nói về trường hợp của cựu binh 33 tuổi Nguyễn Anh Đức - người trước đó từng từ chối lên tuyển nhưng lần trở lại này đã góp một bàn thắng, HLV Mai Đức Chung cho rằng: "Quyền đóng góp, cống hiến là của riêng mỗi người. Tuy nhiên theo tôi, Anh Đức hay bất kể VĐV nào nếu còn khát khao thì nên đóng góp cho đội tuyển, vì đây là màu cờ sắc áo của đất nước".

Trước khi rời ghế HLV trưởng ĐTQG, ông Chung gửi lời chúc tới người kế nhiệm Park Hang-seo: "Chúc ông giành chiến thắng ở hai trận còn lại tại Vòng loại Asian Cup 2019, đồng thời thành công với các đội tuyển Việt Nam".