Lên tuyển…

ANTĐ - Chuyện cầu thủ nào được gọi lên ĐT quốc gia lâu nay vẫn kéo theo những tranh luận lẫn… dị nghị và đợt tập trung cho trận giao hữu với CLB Manchester City (bắt đầu từ hôm nay, 24-7) cũng không ngoại lệ.

Một tuần trước lúc công bố danh sách tập trung ĐTQG, V-League chứng kiến trận thua sốc của đương kim vô địch Bình Dương trước đội bóng đang xếp áp chót bảng xếp hạng là HAGL. Ngay sau đó là phát ngôn sốc đến từ Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Dương - ông Mai Đức Chung: “Một số cầu thủ của chúng tôi trong diện được lên tuyển đã cố tình đá giữ chân cho trận gặp Man City sắp tới”. Sẽ có ý kiến cho rằng ông Mai Đức Chung “vu oan” cầu thủ, bởi theo thông tin báo chí thì phải tới khi vòng 18 V-League kết thúc vào chiều qua (23-7) HLV Miura mới công bố danh sách đội tuyển, vậy làm sao có chuyện cầu thủ Bình Dương biết mình đã lên tuyển mà đá “giữ chân”? Song cũng không loại trừ, thường trước khi công bố danh sách tập trung, VFF phải gửi công văn triệu tập tới các CLB và bằng “kênh” nào đó, các cầu thủ đã sớm biết mình có tên hay không. 

Được khoác áo ĐTQG luôn là mơ ước của các cầu thủ, nhưng chưa hẳn đúng với mọi trường hợp. Không ít lần tập trung ĐTQG, người ta chứng kiến một số tuyển thủ “bất ngờ” chấn thương và xin rút. Có thủ môn còn giả ốm để “hợp thức hóa” ý định trốn tập trung và hình ảnh phản cảm: Thủ môn này cầm trên tay tờ giấy xác nhận không đảm bảo sức khỏe lên tuyển, cười tươi rói khi đi qua sân tập của đồng đội - đã từng bị lên án mạnh mẽ.

 Hiện tượng “trốn tuyển” vẫn xảy ra ở những trận đấu, giải đấu mà cơ hội đi tiếp của đội gần như không có hoặc chỉ đá cho xong thủ tục và cầu thủ “trốn tuyển” cốt để giữ chân cho “nồi cơm”   V-League. Tùy tính chất mỗi đợt tập trung mà cầu thủ dùng chiêu trò khác nhau để “trốn”, người chủ động giữ chân để lên tuyển có cơ hội ra sân cao nhất, song về bản chất đều là những tính toán ích kỷ và sâu xa hơn là sự thiếu chuyên nghiệp từ trong ý thức của một bộ phận cầu thủ Việt Nam. 

Đá với các ngôi sao tầm cỡ thế giới trong đội hình Man City là mong muốn của tất cả cầu thủ và vinh dự cho những ai được triệu tập lần này. Người hâm mộ mong sẽ được thấy các cầu thủ chủ nhà cống hiến thứ bóng đá đẹp - đẹp ở lối chơi tập thể chứ không phải lối chơi cá nhân ích kỷ, lại càng không phải đem “đặc sản chém đinh chặt sắt” của V-League ra để “đãi khách” ở trận đấu ngày 27-7 tới.

Cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử sang Việt Nam thi đấu

Chiều qua 23-7, danh sách chính thức CLB Man City sang Việt Nam du đấu đã được công bố, gồm 29 cầu thủ (4 thủ môn, 7 hậu vệ, 12 tiền vệ, 6 tiền đạo). Đáng tiếc trong số này không có tên 3 ngôi sao từng xuất hiện ở danh sách dự kiến là Sergio Aguero, Zabaleta và đội trưởng Vicent Kompany.

Bù lại, Man City có mang theo tân binh Sterling - cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử (ảnh), cùng nhiều cầu thủ tên tuổi như David Silva, Joe Hart, Yaya Toure, Samir Nasri, Aleksandar Kolarov... 18h30 tối mai 25-7, chuyên cơ chở 29 cầu thủ Man City cùng thành viên đoàn sẽ xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến du đấu Việt Nam kéo dài 3 ngày, trong đó điểm nhấn là trận giao hữu quốc tế với ĐT Việt Nam vào 20h ngày 27-7 trên sân Mỹ Đình.