HLV Hoàng Anh Tuấn: "Bóng đá Việt Nam sẽ trở lại World Cup"

ANTD.VN - Thua Honduras 0-2 trong trận quyết định và phải dừng chân ở vòng bảng U20 World Cup, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có những phát biểu đầy lạc quan về tương lai của bóng đá Việt Nam.

U20 Việt Nam cảm ơn các CĐV nhiệt thành theo họ suốt giải -  Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của U20 Việt Nam trước đối thủ U20 Honduras vào chiều qua 28-5, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thắng mới có cơ hội giành vé vớt đi tiếp. Họ đã rất nỗ lực tấn công ngay từ những phút đầu, nhưng do tương đồng về lối chơi với đối phương, lại thua về thể hình, thể lực và tốc độ, nên U20 Việt Nam không thể chơi lấn lướt.

Cầm bóng nhiều hơn, nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lại thường xuyên thua ở những cuộc tranh chấp tay đôi. Để rồi, ở thời điểm cuối trận, khi cả đội dồn lên để tìm kiếm bàn thắng, thì họ đã dính hai đòn “hồi mã thương” đơn giản của đối thủ và kết thúc trận đấu với tỉ số thua 0-2.

U20 Việt Nam rời VCK U20 World Cup 2017 với 1 điểm và không ghi được bàn thắng nào. Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Tôi buồn vì trận thua này, vì U20 Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp. Dù buồn, nhưng tôi không thất vọng sau những gì mà chúng tôi đã làm được ở giải đấu này. Cả tập thể đã rất cố gắng, nỗ lực hết mình. Cánh cửa U20 World Cup năm nay đã đóng lại, nhưng tôi tin rằng với tiềm năng của mình, sẽ còn rất nhiều cánh cửa World Cup khác đang mở ra chờ chúng ta bước tới. Chúng ta đã có cơ hội tiếp cận bóng đá đỉnh cao của thế giới và nó sẽ là động lực tuyệt vời. Chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại”.

Khi được hỏi về những bài học của U20 Việt Nam ở giải đấu năm nay, ông Tuấn cho biết: “Chúng tôi đến với World Cup lần này với tâm thế học hỏi. Chúng tôi đã học được rất nhiều, từ những thứ nhỏ nhất tại giải lần này. Cá nhân tôi cũng có những bài học lớn cho riêng mình. Đó là điều vô giá. Công bằng mà nói, tôi nghĩ giải đấu này chúng ta đã làm tốt. Các cầu thủ đã có 1 điểm đầu tiên ở World Cup, vượt qua mong đợi và điều đó sẽ nâng bước họ rất nhiều. Tất nhiên còn vài tiếc nuối, ví dụ như cú sút trúng cột dọc của Quang Hải hôm nay (phút 85 trong trận đấu với U20 Honduras), nhưng đó là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận”.

Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam lúc này đang mong chờ lứa cầu thủ U20 sẽ được bổ sung cho đội U22 chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 29 vào tháng 8 tới ở Malaysia. Về điều này, ông Tuấn cho biết: “Một số cầu thủ tốt nhất sẽ được tăng cường cho đội U22 dự SEA Games 2017. Tuy nhiên, chiến lược của chúng tôi là cho lứa cầu thủ này dự SEA Games 2019”.