"Giải bóng đá học sinh là một phần cuộc đời tôi"

ANTD.VN - Đối với rất rất nhiều thế hệ cầu thủ từng dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội khi còn học tập trên ghế nhà trường, đây luôn là một ký ức tuyệt vời trong những năm tháng đẹp nhất đời người. Trường hợp của Bùi Trung Kiên, cựu học sinh trường THPT Thạch Bàn cũng không phải ngoại lệ.

Bùi Trung Kiên (phải) là trung vệ hay nhất mùa giải học sinh năm 2016

Nhắc tới đội bóng đến từ bên kia sông Hồng - THPT Thạch Bàn (Gia Lâm) là nói tới một tập thể được tổ chức khoa học, chuyên nghiệp và đã gây rất nhiều ấn tượng ngay trong lần đầu tiên dự giải - 2016. Không những có sân bóng riêng, với lịch luyện tập và thi đấu đều đặn, mà các cầu thủ Thạch Bàn còn được “đồng bộ hóa” từ những chi tiết nhỏ nhất, như đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện và cả những chiếc túi đựng đồ ra sân.

Là ngôi trường mới được thành lập hơn 5 năm và phải đến mùa giải năm ngoái, đội bóng của THPT Thạch Bàn mới dự giải bóng đá học sinh do Báo ANTĐ tổ chức, nhưng họ đã sớm chứng tỏ mình là một tập thể rất đáng gờm. Bằng chứng là các cầu thủ Thạch Bàn, bằng một lối chơi đề cao tính tập thể, đã thẳng tiến một mạch vào tới bán kết, trước khi phải dừng bước bởi nhà cựu vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Trung vệ cao hơn 1m80

Trong màn trình diễn ấy, những gì mà trung vệ Bùi Trung Kiên thể hiện được coi là “linh hồn” của THPT Thạch Bàn. Chiều cao lý tưởng (hơn 1m8) cộng với tư duy chơi bóng thông minh, chắc chắn, Trung Kiên như một “hòn đá tảng” nơi hàng thủ đội bóng tới từ Gia Lâm. Không những thế, vẻ điển trai khiến cho chàng trai lớp 12 này luôn là tâm điểm thu hút. Nhiều fan nữ không chỉ của THPT Thạch Bàn mà còn của nhiều đội bóng khác, thậm chí là đối thủ trong các trận đấu với Thạch Bàn, cũng ra sân cổ vũ cho Trung Kiên vì mến mộ cầu thủ này.

Giải phong cách ở mùa năm ngoái chính là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực tạo dựng một lối chơi fair-play của Trung Kiên và các đồng đội. Với chàng trai này, việc không được tiếp tục thi đấu mùa này (do đã tốt nghiệp) là một điều đáng tiếc, nhưng nó càng khiến cho mùa giải duy nhất mà Kiên thi đấu càng trở nên ý nghĩa hơn.

Giải đấu có tính chuyên nghiệp và cống hiến cao

Chia sẻ với chúng tôi về hành trình đến với giải bóng đá học sinh THPT do Báo ANTĐ tổ chức, Kiên nói: “Trước khi nói về giải đấu, em xin được tiết lộ rằng Báo ANTĐ là tờ báo mà bố em thường xuyên đọc và vô cùng yêu thích, nên từ nhỏ em đã được tiếp xúc với báo để mở rộng hiểu biết thêm về đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực. Và khi được biết trường em cho phép đội bóng đá tham gia giải đấu do chính Báo ANTĐ và Sở GD-ĐT tổ chức, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc xen lẫn hồi hộp. Em nghĩ giải đấu của Báo ANTĐ tuy là giải phong trào dành cho lứa tuổi THPT, nhưng nhìn vào cách thức tổ chức, điều lệ giải cũng như tính kỷ luật của giải đấu đều cho thấy giải đấu rất chuyên nghiệp và có tính cống hiến cao”.

Năm nay, Trung Kiên đã ra trường và chỉ có thể dự giải với tư cách khán giả. Nhưng điều đó cũng không khiến chàng trai này cảm thấy hụt hẫng. “Sau khi tốt nghiệp THPT, em đã trúng tuyển vào khoa Chính trị phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhưng vì có niềm đam mê kinh doanh từ trước và sau một thời gian thuyết phục, bố mẹ đồng ý cho em theo nghề và làm tại gia đình. Dù ra trường, nhưng em vẫn luôn theo dõi tiến trình của giải đấu và đặc biệt đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội THPT Thạch Bàn ở giải đấu năm nay. Giải học sinh THPT đã mang lại cho em rất nhiều, những kỷ niệm, những người bạn và cả tình thầy trò, đồng đội khi thi đấu trong một tập thể nữa. Đối với em, giải là một phần trong cuộc đời mình và sau dù có thế nào em vẫn sẽ dõi theo giải như một CĐV trung thành của trường Thạch Bàn”.