Đừng để bóng đá xấu mặt vì hành vi bạo lực

ANTD.VN - Vụ thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm bị trợ lý của CLB Hải Phòng là Lê Sỹ Mạnh hành hung cách đây ít ngày một lần nữa cho thấy, bóng đá ở Việt Nam không đơn giản và êm đềm như người ta vẫn nghĩ. 

 Văn Lâm không ít lần bị các đồng đội ở Hải Phòng đòi hành hung

Cho đến thời điểm này, khi Văn Lâm đã ổn định tâm lý, trợ lý Sỹ Mạnh đã bị sa thải và mọi chuyện đã tạm lắng xuống, người ta vẫn nhắc đến chuyện thủ môn Việt kiều Nga này bị hành hung như một trong những sự vụ nổi bật nhất, nói lên thực trạng bạo lực, côn đồ tồn tại trong làng bóng đá Việt Nam.

Nếu đơn giản chỉ là chuyện đàn anh dạy bảo đàn em trong đội vẫn xảy ra hàng ngày ở nhiều đội bóng, thì có lẽ không đến mức độ như vậy. Bởi, một cầu thủ có thể hình và thể lực thuộc dạng “khủng” như Văn Lâm (cao gần 1m90) nhưng vẫn phải bỏ chạy thục mạng dẫn tới lệch cổ chân, trước một người thấp và nhỏ hơn mình là Sỹ Mạnh. 

Trong khi đó, có một số thông tin còn cho rằng, Sỹ Mạnh thậm chí còn dọa chém Văn Lâm. Nhưng thật may, cho đến thời điểm này, điều đó không xảy ra và những nhân vật chính vẫn bình an vô sự. Văn Lâm có lẽ phải cảm ơn mạng xã hội, vì nếu không chưa biết liệu anh có thể kêu cứu với ai khi mà nội bộ đội bóng Hải Phòng từng có ý định chủ động bưng bít thông tin.

Cách đây chừng 5-6 năm, trung vệ tai tiếng Trần Chí Công (khi còn khoác áo CLB Bình Dương) từng bị nhóm gần 20 đối tượng dùng mã tấu truy sát chém trọng thương và phải nhập viện cấp cứu. Có người cho rằng Chí Công bị trả thù vì thái độ khệnh khạng, nên bị dằn mặt.

Thực hư cụ thể như thế nào, chỉ người trong cuộc mới rõ, nhưng Chí Công cũng chẳng phải tay vừa và chính cầu thủ này cũng thể hiện chất côn đồ đáng lên án. Mới đây, khi bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra án phạt cố tình triệt hạ đồng nghiệp trên sân cỏ, Chí Công lại “gây bão” với hình ảnh đưa dao kiếm lên trang cá nhân với mục đích “nếu muốn thì sẽ chơi chết bỏ”. Quả là đáng sợ!

Chưa hết, cuối năm 2012, tiền vệ Hồng Việt của SLNA cũng từng bị hành hung tới trọng thương sau khi xảy ra mâu thuẫn trong quán karaoke ở thành phố Vinh (Nghệ An). Tại đây, nhóm bạn của Hồng Việt có va chạm với những người khác ở phòng hát bên cạnh. Mọi chuyện sau đó trở nên tồi tệ khi Hồng Việt ra về thì bị nhóm người lạ đuổi theo, dùng dao chém xối xả vào người. 

Trở lại với câu chuyện của Văn Lâm, có nhận định cho rằng việc anh bị “bắt nạt” thực ra chỉ là xung đột về văn hóa. Thủ môn này sống từ bé ở Nga nên cách sinh hoạt, cách ăn nói đôi khi quá thẳng thắn khiến nhiều đồng đội, nhất là các đàn anh mất lòng. Tuy nhiên, điều đó không thể phủ nhận việc nội bộ của đội bóng đất Cảng “có vấn đề”.

Sỹ Mạnh là một cựu tuyển thủ quốc gia, và còn là trợ lý của HLV Việt Hoàng, vậy mà anh hành động chẳng khác nào những tên côn đồ. Thật khó có thể bênh ai, kể cả Đặng Văn Lâm, vì mỗi người có cách sống, cách tư duy và hành xử khác nhau, nhưng công bằng mà nói, nếu cứ dùng cách của “xã hội đen” để giải quyết mâu thuẫn, thì bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng trở nên tệ hại trong mắt người hâm mộ. 

Và còn một chi tiết, đó là khi Văn Lâm bị trợ lý Sỹ Mạnh hành hung, đa số cầu thủ Hải Phòng (trong đó có nhiều cầu thủ trẻ) lại lên tiếng ủng hộ và cổ xúy “dạy cho nó một bài học”, thì rõ ràng, người ta có lý do để lo ngại cho tương lai của bóng đá Việt Nam.