Công Phượng lập cú đúp, Việt Nam vất vả hạ Đông Timor trên "đầm lầy"

ANTD.VN - Cơn mưa nặng hạt lúc đầu trận khiến cho mặt sân Thống Nhất chẳng khác nào một cái đầm lầy, và ĐT U22 Việt Nam đã phải khá nhọc nhằn để có thể giành 3 điểm trước Đông Timor (thắng 4-0) ở vòng loại U23 châu Á diễn ra tối 19-7.

Dù cách biệt là 4 bàn, nhưng phải nói rằng đây là một trận đấu rất vất vả của thầy trò HLV Hữu Thắng, nhất là ở thời điểm nhập cuộc.

Cơn mưa nặng hạt khiến cho mặt sân Thống Nhất chẳng khác nào cái đầm lầy sũng nước. Độ ma sát quá lớn, các cầu thủ di chuyển đã khó, khống chế bóng và chuyền bóng còn khổ sở hơn. Nhất là khi ĐT U22 Việt Nam thiên về kỹ thuật và phối hợp nhỏ.

Hai đội nhập cuộc rất khổ sở trên mặt sân sũng nước (Ảnh: MA)

Nhìn các cầu thủ quần thảo, khống chế hỏng, chuyền hỏng hết lần này đến lần khác trên sân, nhiều CĐV không khỏi thắc mắc vì sao AFC vẫn cho trận đấu tiến hành trong điều kiện thời tiết tệ hại như vậy?

Tuy nhiên, những vũng nước lại trở thành cứu tinh cho đội chủ nhà trong một vài tình huống, đặc biệt là ở phút thứ 4. Monteiro đệm bóng về góc xa khung thành U22 Việt Nam khiến môn Bùi Tiến Dũng không thể cản phá. Rất may là bóng bị vũng nước trước vạch vôi cản lại, từ chối bàn thắng mười mươi cho đội khách. Một tình huống thực sự hy hữu và trớ trêu cho Đông Timor!

Với điều kiện thời tiết như thế, những sai lầm là điều không hiếm gặp. Và khi đội nào mắc sai lầm, khó có cơ hội để sửa. Và Đông Timor là những người như vậy.

Công Phượng là người hùng của U22 Việt Nam với cú đúp bàn thắng (Ảnh: MA)

Phút 18, Hà Đức Chinh khai thông bế tắc nhờ pha dứt điểm đơn giản, sau khi hậu vệ đội bạn lóng ngóng khống chế bóng bất thành. 

Sang hiệp 2, cơn mưa ngớt đi, sân khô ráo hơn và đây là lúc để "Phượng nở". Được chờ đợi nhất ở vòng loại này, Công Phượng đã phần nào đáp lại niềm tin của HLV trưởng cũng như người hâm mộ, với cú đúp bàn thắng vào lưới Đông Timor chỉ trong vòng 2 phút từ 68' đến 70'. Đây là hai tình huống mà số 10 của chúng ta đã làm rất gọn gàng nhiệm vụ bằng một pha sút chìm hiểm hóc và một pha đá 11m chính xác.

Phút 87, Tuấn Anh ấn định tỉ số 4-0 cho U22 Việt Nam bằng một pha xử lý mẫu mực ngoài vòng cấm.

Với 3 điểm có được, U22 Việt Nam tạm vươn lên thứ nhì bảng I, bằng điểm với U22 Hàn Quốc nhưng kém xa về hiệu số, do ở trận đấu trước đó, đội bóng xứ Kim chi đã đè bẹp U22 Macao (TQ) tới 10-0.