Chơi như mất hồn, ĐKVĐ thế giới Đức thua sốc Mexico trận ra quân

ANTD.VN - Ở trận ra quân bảng F tối 17/6, các nhà đương kim vô địch thế giới Đức đã tạo nên cú sốc lớn nhất của World Cup 2018 cho tới lúc này, khi để thua đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều là Mexico với tỉ số 0-1.

Cách nhập cuộc quá đỗi tự tin của Mexico khiến ĐT Đức của HLV Joachim Low hoàn toàn bị bất ngờ. Đội bóng Bắc Mỹ dường như chẳng màng để ý tới việc đối thủ của họ đang là đương kim vô địch thế giới, bằng việc tấn công phủ đầu ngay từ những phút đầu tiên.

ĐT Đức (áo trắng) bị choáng trước cách nhập cuộc của Mexico 

Sự cơ động của tam tấu Vela, Lozano và Chicharito khiến hàng thủ của Cỗ xe tăng liên tục chao đảo. Đây là kịch bản ít ai có thể tưởng tượng ra, vì Đức được đánh giá cao hơn Mexico rất nhiều trước khi bóng lăn.

Không những chơi lấn lướt, Mexico còn có bàn mở tỉ số trước. Phút 35, từ pha phản công sắc nét, Chicharito tỉa bóng cho Lozano băng xuống. Sau một pha ngoặt bóng kỹ thuật, tiền vệ số 22 này dứt điểm vào góc gần tung lưới Neuer. 1-0 cho Mexico!!!

Lozano ăn mừng sau khi xé lưới tuyển Đức

Trong tình huống này, hậu vệ phải Kimmich lại dâng cao bỏ vị trí. Đây không phải lần đầu tiên hậu duệ của Philipp Lahm để lộ ra những khoảng trống chết người khi mải mê tham gia tấn công.

Trong những nỗ lực của mình, ĐT Đức chỉ có một tình huống đáng chú ý, là cú sút dội xà ngang của Toni Kroos trước khi hiệp 1 khép lại.

Đức không còn là mình sau 4 năm

Bước vào 45 phút của hiệp 2, không còn cách nào khác, Đức buộc phải gia tăng sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Họ không phải là không có cơ hội, nhưng lần lượt Werner, Draxler hay Muller đều không thành công trong những tình huống của mình.

Ngay cả khi tung vào sân ba ngôi sao Marco Reus, Mario Gomez và Julian Brandt, các chân sút của Đức vẫn không thể chiến thắng được hàng thủ được tổ chức vững vàng của Mexico trong suốt quãng thời gian còn lại.

Khi trọng tài chính Alireza Faghani nổi còi mãn cuộc, cũng là lúc các CĐV Mexico ở sân Luzhniki bắt đầu mở hội. Đánh bại ĐKVĐ thế giới, họ đã tạo ra cú sốc lớn nhất cho đến lúc này của World Cup 2018, hơn cả việc Iceland cầm hòa 1-1 trước Argentina hôm qua.

Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Mexico

Về phần mình, ĐT Đức đã nhận một cái tát quá đau, và sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ thành công Ngai vàng như tuyên bố trước đó.