Arsenal chi đậm ngày cuối

ANTD.VN - HLV của Arsenal, Arsene Wenger đã đập tan những lời chỉ trích về tính keo kiệt khi hoàn tất 2 thương vụ chuyển nhượng chỉ trong vòng 1 ngày, với sự xuất hiện của tiền đạo Lucas Perez và hậu vệ Shkodran Mustafi.

Mustafi là hậu vệ đắt giá nhất dưới thời Wenger

Arsenal đã gây sốc trên thị trường chuyển nhượng những ngày cuối cùng. Hôm qua, “Pháo thủ” thành London liên tiếp công bố 2 bản hợp đồng mới. Đầu tiên là trường hợp của Perez, tiền đạo gia nhập từ Deportivo với giá 17 triệu bảng.

Vài giờ sau, đội bóng thành London trình làng Mustafi, cầu thủ đến Emirates từ Valencia với giá 35 triệu bảng. Những thương vụ liên tiếp mà HLV Wenger thực hiện khiến giới hâm mộ ngạc nhiên. Trước đó không lâu, “Giáo sư” vừa lên tiếng chỉ trích sự “điên rồ” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, sau khi M.U chi tới 100 triệu bảng tái ký hợp đồng với Paul Pogba, trong lúc Man City tốn gần 50 triệu bảng cho John Stones. Tuy nhiên, bản thân chiến lược gia người Pháp cuối cùng cũng bị cuốn theo sự “điên rồ” đó.

Việc thực hiện 2 bản hợp đồng vừa qua phản ánh tính cấp thiết trong nhiệm vụ cải thiện lực lượng của Arsenal, nhất là ở thời điểm thị trường chuyển nhượng chỉ còn tính bằng ngày. Dù vậy, đây là động thái cho thấy sự thay đổi trong chính sách chuyển nhượng của Wenger. Thay cho chính sách thắt lưng buộc bụng, chiến lược gia người Pháp sẵn sàng vung tiền để phục vụ cho những mục tiêu, đặc biệt khi “Pháo thủ” thành London vừa trải qua màn khởi đầu nghèo nàn tại Premier League mùa giải năm nay.

Chất lượng của Perez và Mustafi đến đâu vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng, nhưng cái giá mà Arsenal chi cho bộ đôi này không hề rẻ. Perez không phải là chân sút nổi tiếng, mà chỉ đến từ Deportivo - đội bóng thuộc nhóm bét bảng tại giải La Liga của Tây Ban Nha. Mustafi được biết đến nhiều hơn, song cũng chỉ thuộc hàng dự bị tại đội tuyển Đức. Đổi lại, đội bóng chủ sân Emirates phải chi tới 52 triệu bảng cho những bản hợp đồng này.

Sẽ là khập khiễng nếu đem thương vụ Mustafi so sánh với những bản hợp đồng “bom tấn” tại Premier League. Thế nhưng, trung vệ người Đức không hề rẻ so với chính sách chi tiêu của Arsenal. Con số 35 triệu bảng cũng có nghĩa Mustafi đắt thuộc hàng thứ hai tại Emirates, tương đương với Alexis Sanchez cũng như tân binh Granit Xhaka và là hậu vệ đắt nhất dưới triều đại Wenger.

Nếu cộng cả hợp đồng của Xhaka, HLV Wenger đã chi tiêu gần 100 triệu bảng trong mùa hè năm nay, điều góp phần đẩy tổng mức đầu tư của Premier League trên thị trường chuyển nhượng lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ bảng.