Argentina 0-3 Croatia: Ê chề quá, Messi ơi!

ANTD.VN - "Dưới cả mức tồi tệ" là cách mà người ta mô tả về màn trình diễn của đội tuyển Argentina trong trận thua tan nát 0-3 trước Croatia vào rạng sáng nay (22-6). Ở đó, ngôi sao lớn nhất Lionel Messi mang tới sự thất vọng tột cùng.

Argentina đã có nhiều dấu hiệu bất ổn ngay từ thời điểm họ bước ra sân, để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đối thủ lớn nhất tại bảng D, Croatia. Sự lo lắng, căng thẳng hiện hữu rõ trên khuôn mặt các cầu thủ tới từ Nam Mỹ.

Messi cho thấy dấu hiệu bất ổn ngay từ lúc làm nghi lễ hát quốc ca

Riêng Messi, thậm chí còn lấy tay che mặt như cố giấu đi trạng thái tâm lý không tốt của mình. Trận ra quân thất vọng hòa 1-1 trước Iceland khiến cho Argentina buộc phải thắng Croatia nếu không muốn tự đẩy mình vào cửa tử.

Bất chấp việc loại bỏ nhiều cầu thủ chơi tệ hại ở trận gặp Iceland, như Di Maria, Marcos Rojo hay Lucas Biglia, đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli vẫn không thay đổi được phần hồn của họ. Vẫn là một lối chơi quẩn quanh, rối rắm và bế tắc.

Messi, người được kỳ vọng lớn nhất, hoàn toàn mất dạng trên sân. Những tình huống mà ngôi sao mang áo số 10 gây được chú ý nhiều nhất cũng chỉ thoảng qua như một cơn gió. Phải nói rằng, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã chơi phòng ngự quá hay, phong tỏa Messi và khiến hàng tấn công của Argentina không thể tìm ra lối thoát.

Messi một lần nữa bị vô hiệu hóa

Trớ trêu thay, khi mà hàng tiền đạo còn chưa biết làm thế nào để chọc thủng lưới đối phương, thì Argentina lại phải nhận hung tin từ hàng thủ.

Ngay đầu hiệp 2, trong một tình huống như bị ma nhập, thủ môn Caballero đã phạm sai lầm khủng khiếp với cú chích bóng hời hợt, biếu không cho Ante Rebic cơ hội để volley quyết đoán và đẹp mắt, mở tỉ số trận đấu.

Trong cơn bĩ cực, cả Higuain lẫn Dybala được tung vào sân hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng những pha lên bóng cùn mòn, nhạt nhòa và dễ hóa giải của đội bóng áo sọc xanh-trắng càng rối rắm và ức chế hơn mà thôi.

Ở cạnh những đồng đội không hề kém về tài năng hay danh tiếng, nhưng Messi vẫn quá đơn độc. Anh như một nốt lạc nhịp trong điệu Tango buồn của người Argentina.

Trên sân chỉ có một số 10 biết tỏa sáng, đó là Modric chứ không phải Messi

Và khi đội bóng của HLV Sampaoli đang còn mải tấn công trong vô vọng, thì họ phải nhận đòn chí mạng vào phút 80, từ pha xử lý bóng và sút xa hoàn hảo của Modric, người chơi hay nhất trên hàng tiền vệ của Croatia ở trận này.

Khi ấy, Argentina như sụp đổ hoàn toàn. Và sự thất vọng được đẩy lên đỉnh điểm đến trong những phút bù giờ, khi ở pha phối hợp phản công như đá tập, Rakitic đã ấn định chiến thắng 3-0 đầy xứng đáng cho các cầu thủ Croatia. 3 điểm có được cũng giúp đoàn quân áo ca rô chính thức đoạt vé vào vòng 1/8.

Một bức ảnh quá đắt, cho thấy sự đơn độc và bất lực của Messi ở trận này

Messi và các đồng đội không giấu được sự ê chề khi đi thẳng vào đường hầm. Họ chưa bị loại khỏi World Cup 2018, nhưng đang đối mặt với kịch bản đen tối ấy nếu không thắng được Nigeria ở lượt trận cuối cùng.

Argentina lúc này vẫn đang chỉ có 1 điểm như Iceland, nhưng xếp thứ 3 do thua kém về hiệu số (-3 so với 0) và lại còn đá ít hơn một trận. Iceland sẽ gặp Nigeria ở trận đấu muộn vào lúc 22h tối nay (22-6).

Cục diện bảng D sau buổi sáng nay, 22-6