23h15 hôm nay 27-10, bán kết U19 châu Á: Việt Nam - Nhật Bản: Biết mình, biết người…

ANTD.VN - U19 Nhật Bản rất mạnh và thường lấn lướt U19 Việt Nam trong quá khứ, nhưng không phải không có cơ hội, dù rất nhỏ  cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

23h15 hôm nay 27-10, bán kết U19 châu Á: Việt Nam - Nhật Bản: Biết mình, biết người… ảnh 1U19 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu với thách thức mang tên Nhật Bản

Nhật Bản là nền bóng đá hàng đầu châu lục, đội tuyển của họ ở mọi cấp độ luôn rất mạnh nhờ được đào tạo bài bản, tiên tiến… Nhưng có một thực tế là đội U19 của Nhật chưa bao giờ vô địch châu Á (6 lần giành ngôi Á quân vào các năm 1973, 1994, 1998, 2000, 2002 và 2006). Chính vì thế, năm nay, đội bóng trẻ của xứ sở Mặt trời mọc quyết tâm lần đầu tiên chạm tới vinh quang này. Để làm được điều đó, trước hết họ phải giải mã được hiện tượng U19 Việt Nam. 

Ở vòng bảng, U19 Nhật Bản rơi vào một bảng rất khó, nhưng đã xuất sắc giành ngôi đầu với 7 điểm (thắng U19 Yemen 3-0, hòa U19 Iran 0-0, thắng U19 Qatar 3-0). Họ cũng đang là đội sở hữu hàng thủ vững vàng nhất giải, khi chưa một lần để thủng lưới. Cặp trung vệ Yuta Nakayama và Takehiro Tomiyasu như một “bức tường thép” án ngữ trước khung thành đội nhà. Đó sẽ là một trở ngại không nhỏ với Trần Thành và đồng đội trong trận đấu đêm nay.

Ngoài khả năng phòng ngự chặt chẽ, U19 Nhật Bản cũng có sức tấn công đa dạng và khó lường. Bộ đôi Yuto Iwasaki và Koki Ogawa, mỗi người đã có 3 pha lập công tại giải, sẽ là thách thức thực sự cho thủ thành Tiến Dũng. Trong những lần đối đầu từ năm 2010 đến nay, U19 Việt Nam đều phải nhận thất bại trước các cầu thủ trẻ Nhật Bản. Trận thua nhẹ nhàng nhất là với tỉ số 0-1 vào năm 2014 trên sân Mỹ Đình, còn trận thua có cách biệt lớn nhất, tới 0-7, cũng vào năm này trên sân Thống Nhất. Hai năm đã qua, U19 Việt Nam trình làng một thế hệ mới đồng đều hơn, thể lực tốt hơn. Nhưng bóng đá Nhật Bản cũng không hề đứng yên và điều đó khiến cuộc đối đầu này có cán cân nghiêng hẳn về đối thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn biết điều đó, các tuyển thủ U19 và mọi người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều biết điều đó, nhưng không có nghĩa U19 Việt Nam sẽ buông xuôi ở trận bán kết đêm nay. Trái lại, U19 Việt Nam vẫn sẽ chiến đấu quả cảm như cách họ đã vượt qua vòng bảng, vượt qua chủ nhà Bahrain ở tứ kết để rồi có mặt tại trận bán kết cũng như giành vé dự VCK U20 World Cup. 

Trước một đội bóng thủ chắc và công sắc như U19 Nhật Bản, không còn lựa chọn nào khác, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cho các học trò đá phòng ngự phản công, chờ cơ hội. Hàng thủ có chiều sâu cũng chính là yếu tố giúp U19 Việt Nam đi đến trận bán kết và chắc chắn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cho các cầu thủ U19 Việt Nam tiếp tục phát huy điều đó. Nếu thành công trong việc vô hiệu quả sức mạnh tấn công của U19 Nhật Bản trong quãng thời gian chính thức và đưa trận đấu đến loạt luân lưu, khi ấy, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ có cơ hội để làm nên một kỳ tích khác.