19h hôm nay 23-7, U22 Việt Nam - U22 Hàn Quốc: Hòa đồng nghĩa với tự sát?

ANTD.VN - Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam lại tràn trề cơ hội vượt qua một nền bóng đá hùng mạnh là Hàn Quốc như ở thời điểm này.

Đội tuyển Việt Nam quyết chơi một trận sòng phẳng với Hàn Quốc

Vòng loại giải U23 châu Á 2018 được tổ chức trên sân nhà Thống Nhất đang diễn ra vô cùng suôn sẻ với U22 Việt Nam. Sau 2 lượt trận ở vòng bảng gặp lần lượt Timor Leste và Macau (Trung Quốc), chúng ta giành 6 điểm tuyệt đối, ghi được 12 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 lần. Trong khi đó, đội được đánh giá cao nhất bảng là Hàn Quốc chỉ có 4 điểm và đang phải xếp thứ hai ở bảng I.

Điều này đồng nghĩa, trong trận đấu tối nay, đội bóng xứ sở Kim chi buộc phải thắng để giành ngôi đầu cùng tấm vé vào thẳng VCK U23 châu Á 2018, trong khi thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ cần một kết quả hòa là đủ. Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam lại có cơ hội lớn đến vậy để vượt qua một nền bóng đá hùng mạnh bậc nhất châu lục.

Nhưng cơ hội lớn với Việt Nam không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ dễ dàng ở cuộc đối đầu chưa từng cân sức này. Ký ức tươi đẹp với trận thắng 1-0 của bóng đá Việt Nam trước Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup 2004 (Văn Quyến ghi bàn) cho đến nay vẫn là động lực cho mọi thế hệ cầu thủ.

Chỉ có điều, nó chưa đủ mạnh để tạo thành sức bật có thể khiến Việt Nam coi Hàn Quốc như một đối thủ ngang cơ, đặc biệt là ở thời điểm này, khi đội bóng của HLV Chung Jung Yong đang gần như chẳng còn gì để mất và sẽ quyết thắng bằng mọi giá. Khi một con mãnh thú bị tổn thương, nó sẽ ở trạng thái nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào.

Vậy thầy trò Hữu Thắng sẽ bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế nào? Sẽ quyết chơi một trận sòng phẳng hay mang tư tưởng cầm hòa? Trong trường hợp này, cầm hòa cũng đồng nghĩa với tự sát.

Chính chiến lược gia người Nghệ An cũng đã cảnh báo các học trò vào chiều qua 22-7: “Hàn Quốc từng bị Timor Leste cầm hòa, nhưng trận đấu đó không nói lên năng lực thật sự của họ. Họ vẫn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng chỉ không may mắn trong dứt điểm mà thôi. Tôi nghĩ trận đấu ngày mai (tức hôm nay 23-7, PV) vẫn chưa thể nói trước điều gì, vì xét cho cùng, Hàn Quốc vẫn là đội cửa trên. Dù cho Việt Nam chỉ cần hòa là đủ, nhưng tôi đã xác định tư tưởng với các cầu thủ, là cấm được vào sân với suy nghĩ thủ hòa. Chúng tôi đang xác lập được vị thế tốt ở bảng đấu, đang có tinh thần tốt, vì thế chẳng có lý do gì không chơi sòng phẳng ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng này cả”.

Trong khi đó, HLV Chung Jung Yong của U22 Hàn Quốc tỏ ra quyết đấu một trận sinh tử với đội chủ nhà: “Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm ở trận trước và lúc này, chúng tôi đang làm việc cật lực để tháo gỡ mọi bế tắc. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải thắng. Sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng Hàn Quốc sẽ chơi với tất cả những gì có thể để giành 3 điểm”.

Hiện tại, LĐBĐ Hàn Quốc đang rất “soi” vị trí mà ông Chung Jung Yong đang ngồi. Nếu thất bại trong việc giành vé đến VCK U23 châu Á năm sau, nhiều khả năng nhà cầm quân này cũng sẽ mất ghế. Vì thế, U22 Hàn Quốc sẽ càng nuôi tư tưởng quyết đấu ở sân Thống Nhất tối nay.

Đội khách càng quyết tâm bao nhiêu, sẽ càng là cơ hội chứng minh bản lĩnh và năng lực của U22 Việt Nam bấy nhiêu. Bóng đá Việt Nam vẫn luôn nói về sự hội nhập, sự “vươn mình ra châu lục” một cách mông lung trong quá khứ và chưa bao giờ thực tế như lúc này. Mọi bước tiến lớn đều xuất phát từ những bước đi nhỏ nhất. Với những gì đã và đang xảy ra, rất nhiều người tin rằng U22 Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện kỳ diệu để căng buồm ra biển lớn. Nếu không phải bây giờ, thì còn khi nào nữa?