Vụ xả súng hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người thiệt mạng tăng lên, nghi ngờ IS liên quan

ANTD.VN - Như tin đã đưa, hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bị tấn công khủng bố bằng súng trường vào khoảng 1h30 ngày 1-1-2017. Số người thiệt mạng hiện đã nâng lên 39 và vẫn còn những nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Nhiều cảnh sát bảo vệ hiện trường

Cho đến nay, việc xác định có bao nhiêu tay súng tham gia vụ tấn công chưa được làm rõ. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kẻ tấn công hành động một mình nhưng một số nguồn tin khác cho rằng, đây là một nhóm đối tượng và một trong số chúng đã mặc đồ ông già Noel – trang phục mà hắn vứt bỏ lại để chạy.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nhận định, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể đã “nhúng tay” vào vụ khủng bố tàn bạo này. Tờ Hurriyet dẫn lời các nhân chứng cho biết, những kẻ tấn công hét lớn tiếng Ả rập khi xả súng vào các nạn nhân.

Câu lạc bộ Reina - một trong những điểm vui chơi nổi tiếng ở Istanbul, nhìn ra eo biển Bosphorus nối hai lục địa Âu - Á. Có khoảng 600 ở trong câu lạc bộ này khi xảy ra vụ tấn công. Thống đốc Istanbul Vasip Sahin cho biết, kẻ tấn công đã sử dụng vũ khí tầm xa và xả đạn “dã man” vào người dân.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu, 15 hoặc 16 trong số 39 nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài, nhưng hiện chỉ có 21 thi thể được nhận dạng. 69 người khác bị thương và 4 người trong đó nguy kịch.

Nạn nhân trong vụ xả súng được đưa đi cấp cứu

“Cuộc tìm kiếm kẻ khủng bố đang được tiến hành. Cảnh sát đã triển khai nhiều chiến dịch. Chúng tôi hy vọng sớm bắt được hung thủ” – ông Soylu nói với báo chí. Tuy nhiên, ban đầu, tờ Guardian dẫn lời giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kẻ xả súng vào hộp đêm Reina đã thiệt mạng. Trong khi đó, hãng Sputnik đưa tin, chủ câu lạc bộ này nói rằng tình báo Mỹ từng cảnh báo khả năng xảy ra khủng bố ở Istanbul và các biện pháp thắt chặt an ninh đã được gia tăng tại đây trong 7-10 ngày trước đó.

Cuộc tấn công đầu năm mới này là cú sốc đối với Thổ Nhĩ Kỳ (một thành viên của tổ chức NATO) trong khi Ankara đang nỗ lực phục hồi sau vụ đảo chính bị đập tan hồi tháng 7-2016 và một loạt vụ đánh bom đẫm máu tại nhiều thành phố, gồm cả Istanbul và Ankara. IS và các phiến quân người Kurd được cho là liên quan tới các vụ tấn công này.

Theo hãng Reuters, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời chỉ đạo một nhóm nhân viên đặc biệt tới giúp đỡ giới chức Ankara điều tra vụ việc, Nhà Trắng thông báo.

Cộng đồng quốc tế cũng đã phản ứng gay gắt trước vụ tấn công tàn bạo ngay ngày đầu năm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg viết trên Twitter rằng: “Năm 2017 đã khởi đầu bằng sự kiện bi thảm tại Istanbul. Tôi xin chia buồn với những nạn nhân của vụ tấn công cũng như toàn thể người dân Thổ Nhĩ Kỳ”.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini chia buồn với những nạn nhân trong vụ xả súng và nhấn mạnh EU đang nỗ lực phòng tránh thảm kịch tương tự.  

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag khẳng định, không vụ tấn công khủng bố nào làm suy yếu được Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.