Vụ ông Kim Jong-nam: Nghi phạm Triều Tiên nói gì sau khi được trả tự do?

ANTD.VN - Ông Ri Jong Chol, nghi phạm Triều Tiên trong vụ sát hại người có tên Kim Chol (được cho là ông Kim Jong-nam), cho biết, ông là nạn nhân trong âm mưu của chính quyền Malaysia nhằm làm mất danh dự của Triều Tiên.

Ông Ri Jong-chol đã bị bắt tại nhà riêng vào hôm 17-2 nhưng vừa được thả vào ngày 3-3 do cảnh sát Malaysia không thu thập đủ bằng chứng để được tạm giữ thêm ông này. Ông Ri đã bay đến sân bay quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào sáng 4-3 để chuẩn bị quay về Triều Tiên.

Nói chuyện với báo chí tại đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc, ông Ri cho biết, cảnh sát Malaysia đã cho ông thấy hình ảnh gia đình của ông bị bắt giữ và tố cáo đây là một âm mưu nhằm ép ông thừa nhận có liên quan đến vụ ám sát qua bằng chứng giả, đồng thời bôi nhọ danh dự của Triều Tiên.

Ông Ri Jong-Chol đã đến Bắc Kinh để chuẩn bị quay về Triều Tiên

Ông Ri là một nhà hóa học và chuyên buôn bán các vật liệu để phục vụ công việc sản xuất xà phòng tại Malaysia. Cảnh sát Malaysia cho biết, họ đã phát hiện xe của ông Ri ở sân bay nhưng ông phủ nhận hoàn toàn việc này. Điều này sau đó cũng không được củng cố bằng những bằng chứng cụ thể.

Ông Ri là người duy nhất trong 8 nghi phạm Triều Tiên bị bắt giữ trong vụ sát hại người có tên trong hộ chiếu là Kim Chol. 4 nghi phạm được cho là đã quay trở  về Triều Tiên vào hôm 13-2, ngay sau khi vụ sát hại diễn ra, 3 người khác vẫn chưa tìm được tung tích.

Cảnh sát Malaysia nói nạn nhân bị ám sát bằng loại chất độc thần kinh VX, có thể gây thiệt mạng chỉ tròng vài phút, tuy nhiên, Triều Tiên lại khẳng định, người này chết vì đau tim. Triều Tiên gọi người đàn ông này là Kim Chol, theo đúng tên trong hộ chiếu, tuy nhiên, cảnh sát Malaysia xác nhận đây là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.