Thất tình, đi ăn trộm để được ngồi tù

ANTĐ -Tên trộm khai với cảnh sát rằng, hắn liên tục phạm tội vì muốn được ở tù và sống tách biệt khỏi thế giới này.

Pathan (27 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ vì tội ăn trộm xe hôm 15-6-2016. Trước đó, người đàn ông này từng phải “bóc lịch” khoảng 6 năm tại các nhà tù khác nhau ở thành phố Mumbai (Ấn Độ).

Pathan khai với cảnh sát rằng, lần đầu tiên anh ta ăn trộm là năm lớp 7 sau khi chia tay với bạn gái. Pathan nổi điên khi biết bạn gái sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Khi đó, Pathan đã thực hiện vài vụ trộm lặt vặt quanh nhà để quên đi nỗi buồn.

Ảnh minh họa

Gia đình Pathan đã tìm nhiều cách để cải tạo anh ta nhưng vô vọng. Sau đó, Pathan bỏ tới thành phố Mumbai, bắt đầu ăn trộm điện thoại, laptop, bị bắt và phải ngồi tù vài lần.

“Pathan bắt đầu ăn trộm từ khi còn rất trẻ và phần lớn các vụ trộm là ở thành phố Mumbai. Sau khi bị bắt, anh ta nhận tội ngay vì sẵn sàng để vào tù. Anh ta muốn dành toàn bộ thời gian của mình ở trong tù”, cảnh sát điều tra thuộc trụ sở cảnh sát Salabatpura cho biết.