Quá khứ ít ai ngờ của kẻ khủng bố bên ngoài Quốc hội Anh

ANTD.VN - Khalid Masood, kẻ vừa thực hiện vụ tấn công khủng bố gây chấn động Thủ đô London (Anh) có quá khứ bất hảo với một loạt tội danh liên quan đến bạo lực và tàng trữ vũ khí.

Thi thể Khalid Masood, 52 tuổi được cảnh sát đưa đi sau vụ tấn công do hắn gây ra 

Cảnh sát ngay từ đầu không tiết lộ chi tiết về quá trình điều tra khi họ tìm cách theo dõi các đồng phạm của Masood và lục soát các địa điểm có liên quan. Tuy nhiên, thông tin về đối tượng đang xuất hiện ngày một nhiều hơn sau khi ngày 23-3, tên này lái xe SUV trên cầu Westminster, giết chết 4 người và làm bị thương nhiều người khác trước khi bị cảnh sát tiêu diệt ngay bên trong khuôn viên của tòa nhà Quốc hội Anh.

Từ chàng trai được yêu quý

Masood sinh ngày 25-12-1964 tại Kent, đông nam nước Anh. Tên khai sinh của hắn là Adrian Russell Ajao, nhưng sau này hắn sử dụng nhiều bí danh. Thời trẻ, Adrian Ajao là một học sinh “thích tiệc tùng” và là một cầu thủ bóng đá giỏi, bạn học cũ của Ajao, Stuart Knight nói với hãng tin Press Association của Anh.

Knight cho biết, hai người học cùng nhau tại trường Trung học cơ sở Huntleys dành cho nam sinh ở thị trấn Tunbridge Wells, Kent, trong 5 năm. Họ rời trường vào năm 1981 và kể từ đó, ngôi trường này đã bị đóng cửa. Knight nói với hãng tin Press Association: “Thời trẻ, Masood tử tế, được mọi người xung quanh yêu quý. Cậu ấy là một vận động viên thể thao giỏi, một chàng trai tốt bụng”. 

Nhưng từ một chàng trai như vậy, cuộc đời Ajao ngày càng xuống dốc do liên tiếp vi phạm pháp luật. Theo cảnh sát, bản án đầu tiên của hắn là vào tháng 11-1983 khi mới 19 tuổi. Tiếp theo đó là các bản án về tội hành hung người khác, tuy nhiên, hắn không bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào liên quan đến khủng bố.

Cảnh sát lúc đầu nêu danh tính của hắn là Khalid Masood, nhưng nói rằng, hắn còn lấy tên là Adrian Elms. Một bản tin được đăng vào tháng 11-2000 trên tờ The Argus ở East Sussex cho biết Adrian Elms, khi đó 35 tuổi, đã bị phạt tù hai năm vì rạch mặt một chủ quán cà phê trong cuộc cãi vã tại một quán rượu. 

Đến kẻ sát nhân mang tư tưởng cực đoan

Đại sứ quán Arập Xêút ở London xác nhận, kẻ thực hiện vụ tấn công ở London hôm 22-3 sống tại vương quốc này từ tháng 11-2005 đến tháng 11-2006 cũng như vào tháng 4-2008 và tháng 4-2009. Trong thời gian đó, Masood làm giáo viên tiếng Anh, theo thông tin được đăng tải trên truyền thông Arập Xêút.

Thông cáo của Đại sứ quán cho biết thêm rằng, vào năm 2015, Masood đã mua thị thực Umra - một yêu cầu đối với các tín đồ hành hương tới Thánh địa Mecca - và đến thăm đất nước này từ ngày 3 đến ngày 8-3. “Trong thời gian ở Arập Xêút, Khalid Masood không nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan an ninh và không có trong hồ sơ hình sự ở vương quốc này”, tuyên bố của Đại sứ quán cho hay.

Sau khi rời khỏi nhà tù, Masood lang thang phiêu bạt trong nhiều năm - gần đây nhất là ở thành phố Birmingham, miền Trung nước Anh. Cảnh sát đã lục soát hai địa điểm được cho là nơi Masood và gia đình hắn từng sinh sống - khu vực Winson Green và Hagley Road ở Birmingham. Cảnh sát đã mang theo các hộp rời khỏi một căn nhà hiện đại, màu đỏ ở Winson Green. Masood được cho là đã sống ở đó cho đến tháng 12 năm ngoái.

Marjoli Gajecka, 26 tuổi, nói với CNN rằng, chị nhìn thấy Masood và gia đình ông ta khi cô tới thăm mẹ, sống trên cùng con phố đó. Theo Gajecka, Masood là người kín tiếng, chưa bao giờ nói chuyện với hàng xóm. Cũng theo phụ nữ này, Masood có hai người con, 1 trai 1 gái, ước chừng 6 hoặc 7 tuổi. 

Cuộc điều tra của cảnh sát trên diện rộng tập trung vào quá trình cực đoan hóa của kẻ sát nhân Masood . “Rõ ràng đó là hướng chính trong cuộc điều tra của chúng tôi:  Điều gì đã khiến hắn ta trở nên cực đoan? Những ảnh hưởng trong cộng đồng, ảnh hưởng từ nước ngoài hay thông qua tuyên truyền trực tuyến?”, ông Mark Rowley, quan chức chống khủng bố hàng đầu của Anh nói.