Ông bà chủ "quái thai" nhận án tù vì ngược đãi người giúp việc

ANTD.VN - Ngày 27-3, một cặp vợ chồng người Singapore đã bị tuyên án tù kèm theo tiền phạt do đã bỏ đói, ngược đãi người giúp việc khiến người này bị giảm tới 20kg trong hơn 1 năm.

Theo đó, nhà kinh doanh tự do Lim Choon Hong, 47 tuổi phải chịu bản án 3 tuần tù và nộp phạt 10.000 USD. Vợ ông ta, Chong Sui Foon, năm nay cũng 47 tuổi, bị phạt 3 tháng tù.

Phía công tố viên đang kháng nghị vì trước đó đã đề nghị mức án tối đa đối với 2 vợ chồng nói trên là 1 năm tù. Trong quá trình này, vợ chồng bị cáo được phép tại ngoại sau khi đã nộp 3.000 USD tiền bảo lãnh.

Lim Choon Hong và vợ Chong Sui Foon đến tòa ngày 27-3

Ông Lim đã bị kết án vào tháng 3-2016 vì vi phạm Quy định về sử dụng lao động nước ngoài năm 2012, trong đó đòi hỏi chủ lao động phải trả lương và cung cấp đủ thức ăn cũng như chữa bệnh cho người giúp việc trong nhà của họ. Còn vợ ông ta thừa nhận hùa cùng chồng phạm tội.

Thực tế, ông bà chủ “quái thai” này chỉ cho cô giúp việc người Philippines là Thelma Oyasan Gawidan 2 bữa ăn mỗi ngày tại căn hộ chung cư trước đây của họ tại khu Boulevard Residence ở Cuscaden Walk, làm cho người phụ nữ 40 tuổi này giảm từ 49kg xuống còn 29kg trong thời gian 15 tháng.

Cô Gawidan thường được ăn bữa đầu tiên vào lúc 1-2h sáng, bao gồm 2-3 lát bánh trắng và 1-2 gói mì ăn liền, đôi khi có thêm ít thịt và rau. Bữa thứ hai diễn ra vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, gồm 5 - 6 lát bánh mì trắng. Trong khi đó, Lim, Chong và các con của họ vẫn ăn uống đầy đủ như bao gia đình khác.

Theo cáo trạng, Gawidan mỗi lần uống nước cũng phải xin phép và bà chủ Chong sẽ lấy nước từ vòi cho cô. Bà Chong cũng cấm Gawidan không sử dụng nhà vệ sinh trong nhà nên người giúp việc phải dùng nhà vệ sinh chung trong chung cư.

Chưa hết, cô Gawidan được phép tắm 1 hoặc 2 lần một tuần và mỗi lần đó, bà Chong sẽ đứng trong nhà vệ sinh để giám sát. Được biết, sau một thời gian dài bị ngược đãi, cô Gawidan đã bị biến đổi tâm sinh lý, sức khỏe và tóc rụng rất nhiều.

Trong phiên tòa, ông Lim nói rằng vợ ông ta trước đây từng bị hội chứng chán ăn tâm thần, tức là luôn ám ảnh phải giảm cân bằng cách nhịn ăn. Cũng vì điều này, cuộc sống của họ chỉ “xoay quanh thức ăn và sự sạch sẽ”.