- Số phận sóng gió của các nữ chính trị gia
- Cuộc đời thăng trầm của nữ Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất
- Công tố viên Hàn Quốc yêu cầu phát lệnh bắt bà Park Geun-hye
Bà Park Geun-hye đã bị cách chức và rời khỏi Nhà Xanh từ 2 tuần trước sau khi Tòa án Hiến pháp buộc tội bà lạm quyền và để người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào những công việc của chính quyền.
Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye hiện đang ở nhà riêng tại khu biệt thự hạng sang ở ngoại ô Seoul, nhưng một tòa án địa phương sẽ ra phán quyết về việc bắt giữ bà vào ngày 30-3 tới.
Nếu bị bắt giữ, bà sẽ được giam ở một phòng lớn hơn so với phòng giam rộng 6,56 m2 mà các bị cáo khác trong vụ bê bối này, trong đó có người đứng đầu Tập đoàn Samsung Jay Y Lee, đang bị giam giữ.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Ngoài ra, phòng giam của bà Park Geun-hye còn có một phòng vệ sinh và phòng tắm khép kín, nơi bà có thể thức dậy vào lúc 6h30 sáng và đi ngủ lúc 9h tối.
Bà được phép xem truyền hình vào ban ngày nhưng chỉ có một kênh duy nhất với các chương trình thu trước được Bộ Tư pháp ủy quyền.
Theo các cựu công tố viên và quản lý trại giam, bà Park Geun-hye có thể sẽ ở trong một phòng giam riêng ở tòa nhà hẻo lánh vì lý do an ninh, để tách khỏi các tù nhân khác, nhưng sẽ phải tuân thủ mọi quy định trong phòng giam.
Khách tới thăm trong một ngày cũng được giới hạn nhưng tù nhân bị giam giữ được phép gặp gỡ luật sư của mình trong khoảng thời gian không giới hạn.
Sau khi bị bắt, bà có thể sẽ bị giam giữ 20 ngày để điều tra và có thể sẽ bị truy tố. Nếu bị truy tố với các tội danh như cáo buộc, bà Park Geun-hye có thể sẽ bị kết án tù giam ít nhất 10 năm.