Gã thợ điện mạo nhận là quân nhân gây ra vụ thảm sát 9 người

ANTD.VN - Tòa án tỉnh Tver, Nga đã đưa ra phán quyết đối với vụ án giết 9 người xảy ra sau bữa tiệc rượu tại căn nhà ngoại ô ở làng Redkino, huyện Konakovsky, tỉnh Tver. Bị cáo là Sergey Yegorov 45 tuổi, thợ điện người Matxcơva. Còn nạn nhân là những người đến đây nghỉ cuối tuần…

Yegorov, kẻ đã nã súng giết 9 người dã man

Khuôn mặt của nhiều nạn nhân bị biến dạng 

Rạng sáng ngày 4-6-2017, tại một căn nhà ngoại ô ở làng Redkino, huyện Konakovsky, tỉnh Tver, những người tham gia bữa tiệc rượu đã tranh luận về việc phục vụ trong quân đội. Yegorov khẳng định mình từng phục vụ trong lực lượng đổ bộ đường không Nga. Tuy nhiên, anh ta lại không thể nhớ được tên đơn vị, nơi đóng quân. Khi thấy mọi người không tin mình là lính dù và còn chế giễu, Yegorov đã phát khùng và bỏ ra ngoài... 

Một lát sau, anh ta quay lại với khẩu súng Saiga carbine saiga trên tay. Sau khi hét lên câu: “Bây giờ, chúng mày sẽ thấy tao có biết bắn súng không”, Yegorov bắt đầu nã đạn vào những người đã ngồi cùng bàn với mình. Mọi người vội chạy tán loạn, nhưng vẫn bị trúng đạn. Vyacheslav Solovyev 34 tuổi, người thị trấn Zelenograd, Matxcơva - chủ nhà bị bắn chết đầu tiên, người tiếp theo là cụ Galina 92 tuổi - bà của Solovyev.

Một người trốn trong nhà vệ sinh cạnh căn nhà chính cũng không thoát. Sau khi từ chối đào mộ cho chính mình, Oleg Demchenko bị bắn chết. Thi thể của nạn nhân cuối cùng này được tìm thấy trong nhà để xe. Do bị bắn ở cự ly gần, các nạn nhân không có cơ hội sống sót. 9 người đã tử vong, trong đó có 3 nạn nhân người địa phương, 6 người còn lại đến từ Matxcơva. Khuôn mặt của nhiều nạn nhân bị biến dạng do bị bắn vào đầu. 

Chỉ duy nhất có Marina Konygina 21 tuổi, vợ của Solovyev sống sót. Trong lúc hỗn loạn, cô kịp chạy lên tầng 2 của ngôi nhà, trốn dưới một cái chăn và gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Theo những người thân, Solovyev mua căn nhà này cách đây chưa lâu. Hôm đó, anh đưa bà và vợ về đây nghỉ cuối tuần. 

Lợi dụng lúc Yegorov đặt khẩu súng carbine xuống đất để kéo thi thể các nạn nhân, một nhân viên cảnh sát lao vào quật ngã và bắt gọn hắn. Theo cơ quan điều tra, Yegorov kéo các thi thể vào nhà và sau đó sẽ đốt căn nhà để phi tang xác nạn nhân. Sinh ra ở Yaroslavl, Yegorov sống ở Matxcơva, đã ly hôn và có một con. Hắn đến Tver làm thợ điện. Ngày 7-6, Yegorov đã bị khởi tố về tội giết 2 hay nhiều người (khoản 2, Điều 105, Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).

Đối tượng đã uống gần 2 lít rượu vodka trước khi gây án

Được phép nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Yegorov xin người thân của các nạn nhân tha thứ. Hắn quả quyết rằng không có ý định giết, mà chỉ muốn dọa họ. Theo lời khai của Yegorov, hắn không ngắm khi bắn, nhưng không hiểu vì sao lại có những viên đạn bắn trúng đầu họ và cũng không có ý định thiêu hủy xác các nạn nhân.

Trong phiên xét xử ngày 5-9, Yegorov tỏ ý sẵn sàng chấp nhận hình phạt tử hình nếu Tổng thống Nga cho áp dụng trở lại. Tại tòa, Yegorov khai rằng, khi còn phục vụ trong quân đội, hắn đã đóng quân ở Đức. Đại diện của Cục Nội vụ Tver khẳng định, hắn chưa từng là lính dù hay lính biên phòng. 

Theo luật sư của Yegorov, bà Yekaterina Stepanova, trước khi sát hại các nạn nhân, hắn đã uống gần 2 lít rượu vodka. Có thể, đây là rượu giả, hơn nữa lại được uống lẫn với bia. Những người khác cũng đã uống nhiều nên hầu như không nhận biết được điều gì đang xảy ra. Luật sư Stepanova khẳng định, Yegorov cũng chỉ mơ hồ nhớ lại những việc đã xảy ra. Ngày 5-6, 2 ngày sau vụ thảm sát, khi được đưa đến tòa để xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, Yegorov vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi ủ rũ. 

Ngày 12-9-2017, Tòa án Tver đã tuyên phạt Sergey Yegorov tù chung thân với chế độ giam giữ nghiêm ngặt, trong đó 5 năm đầu tiên bị biệt giam. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình các nạn nhân 10,5 triệu rúp.