Em gái kẻ đánh bom Manchester: Abedi muốn trả thù cho các cuộc không kích của Mỹ ở Syria

ANTD.VN -Em gái của Salman Abedi, kẻ tiến hành vụ đánh bom liều chết vào nhà thi đấu Manchester Arena hôm 22-5 vừa qua, khẳng định anh trai cô thực hiện vụ tấn công là nhằm trả thù cho các cuộc không kích của Mỹ ở Syria.

Em gái kẻ đánh bom Manchester: Abedi muốn trả thù cho các cuộc không kích của Mỹ ở Syria ảnh 1

Cảnh tượng hỗn loạn khi xảy ra vụ đánh bom liều chết ở nhà thi đấu Manchester Arena, ngày 22-5-2017

"Anh trai tôi là một người tử tế và biết yêu thương. Tôi thực sự sốc khi anh ấy đã gây ra một hành động bạo lực ghê gớm đến như vậy", Jomana, em gái Salman Abedi nói về anh trai mình, kẻ đã giết chết 22 người, trong đó phần lớn là thanh thiếu niên, trẻ em, tại buổi hòa nhạc của ca sĩ Ariana Grande, được tổ chức ở nhà thi đấu Manchester Arena hôm 22-5 vừa qua.

"Tôi nghĩ, anh Abedi đã chứng kiến nhiều đứa trẻ Hồi giáo chết khắp nơi ở đất nước Syria do những cuộc không kích của Mỹ, và anh ấy muốn trả thù", Jomana chia sẻ với tờ Wall Street Journal.

Những phát ngôn trên của Jomana ngay lập tức bị lên án kịch liệt.

Ông Mark Session, một người 52 tuổi đến từ Manchester, chia sẻ: "Không có lý do chính đáng nào để cướp đi mạng sống của một đứa trẻ. Bất kỳ em bé nào chết cũng khiến mọi người đau lòng, nhưng tôi nghĩ không có đứa trẻ nào nằm trong phạm vi không kích của liên quân lại bị cố tình trở thành mục tiêu như ở Manchester. Thật ngu ngốc khi dùng những lời nói đó để biện minh cho vụ đánh bom ở Manchester Arena theo cách như vậy".

Được biết, anh trai của Salman Abedi là Hashem và ông Ramadan, cha của Abedi đã bị bắt giữ bởi lực lượng chức năng ở Lybia.

Ngoài ra, 7 người khác bị nghi ngờ có liên quan đến vụ khủng bố ở Manchester cũng đã bị bắt giữ.

Nhiều báo cáo cho biết, Salman Abedi đã có mối liên hệ với Raphael Hostey, còn được gọi là Abu Qaqaa al Britani, một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hostey đã tài trợ cho hàng trăm phần tử thánh chiến khi chúng gia nhập IS, trong đó có những cựu xạ thủ của tổ chức khủng bố Quân đội đỏ (RAF) Stephen Gray, Raymond Matimba và Ronald Fiddler.