Đạo diễn nổi tiếng Ấn Độ nhận án tù vì bê bối tình dục

ANTD.VN - Nhà làm phim Bollywood Mahmood Farooqui vừa lĩnh án 7 năm tù sau khi bị kết tội cưỡng hiếp một nhà nghiên cứu người Mỹ 35 tuổi.

Mahmood Farooqui là đồng đạo diễn bộ phim nổi tiếng “Peepli Live”

Bản án đích đáng

Nạn nhân trong vụ án này tới Ấn Độ để nghiên cứu và được giới thiệu với Farooqui qua một người bạn chung của 2 người. Luật sư Vrinda Grover cho biết, Farooqui đã mời nạn nhân tới nhà ông ta ở Nam Delhi vào tháng 3-2015 và sau đó cưỡng hiếp cô. 3 tháng sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân mới dám báo cảnh sát vì sợ hãi.

Vụ án kết thúc vào ngày 31-7 vừa qua khi một tòa án ở New Delhi kết luận Farooqui phạm tội hiếp dâm. Đây là bản án đầu tiên tại Ấn Độ dành cho hành vi ép nạn nhân quan hệ tình dục bằng miệng. Ngoài việc ngồi tù, bị cáo Farooqui còn phải nộp phạt 50.000 Rupee (khoảng 747 USD). Theo luật sư Grover, ở Ấn Độ, ép buộc người khác quan hệ bằng miệng đã được liệt vào tội hiếp dâm từ năm 2013. 

Được biết, Mahmood Farooqui nổi tiếng nhờ bộ phim “Peepli Live” với vai trò là đồng đạo diễn. Ở Ấn Độ, cuộc sống nông thôn và cuộc sống thành thị mang ranh giới rõ rệt. Thực tế cuộc sống quá khó khăn, quá vất vả đã dẫn đến nhiều vụ tự tử của nông dân Ấn Độ. Bộ phim “Peepli Live” đã mạnh dạn đề cập đến vấn đề này và trở thành đề cử cho hạng mục phim nước ngoài hay nhất của giải Oscar lần thứ 83. 

Ứng phó thiếu hiệu quả

Theo Kênh Truyền hình CNN (Mỹ), nhiều ý kiến chỉ trích rằng, Ấn Độ cũng như một số quốc gia khác đang có “nền văn hóa” tương đối lỏng lẻo trong việc ứng phó với các vụ tấn công tình dục. Rất ít phụ nữ bị hãm hiếp dám xuất hiện trước tòa để đòi lại công lý cho mình, vì họ sợ bị kỳ thị và bị làm tổn thương. Báo cáo hàng năm của Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ cho thấy, trong năm 2013, cứ 20 phút lại có một phụ nữ bị cưỡng hiếp và số trẻ em bị xâm hại tình dục đã tăng 336% trong 10 năm qua ở quốc gia này.  

Gần đây nhất, dư luận Ấn Độ đã dậy sóng sau khi một nhóm cướp cưỡng dâm một phụ nữ 35 tuổi và con gái của cô này. Vụ việc xảy ra đêm 29-7, gần tuyến đường cao tốc thành phố Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, cách Delhi 65km. Nạn nhân và con gái 14 tuổi đã bị tấn công khi họ cùng gia đình trên đường đến khu Shahjahanpur (bang Uttar Pradesh) để dự một nghi lễ tưởng niệm người họ hàng đã mất. Ôtô của họ va vào một thanh sắt lúc vừa đến Bulandshahr. Xe dừng lại thì 5 người đàn ông cầm súng xông tới, ép lái xe ra nơi khác. Bọn chúng cướp tài sản, trói những người đàn ông lại rồi lôi nạn nhân và con gái cô ra ngoài cưỡng hiếp tập thể gần 3 giờ.

Dư luận Ấn Độ dấy lên câu hỏi tại sao cảnh sát không can thiệp sớm. Chiếc xe của nạn nhân bị cướp chặn cách đồn cảnh sát gần đó khoảng 100m và “các nạn nhân khai rằng họ nhìn thấy xe cảnh sát đi tuần nhưng nó ở quá xa và cảnh sát không nghe thấy lời kêu cứu” - Javed Ahmed, Cảnh sát trưởng Uttar Pradesh, nói. Hiện cơ quan cảnh sát bang Uttar Pradesh đã bắt được ít nhất 15 nghi can liên quan tới vụ việc này.