Cuộc chạy trốn khỏi cảnh nô lệ của một nữ lao động Philippines

ANTD.VN - Bộ Nội vụ (MVD) Cộng hòa Yakutia thuộc Nga tiến hành thanh tra công vụ đối với Trung tá cảnh sát Alexander Levadny, người bị tình nghi liên quan đến vụ đánh đập và bắt giam một phụ nữ Philippines. 

Cô Raquel, nhân viên dọn vệ sinh người Philippines và chiếc áo khoác cảnh sát của ông Alexander trở thành bằng chứng

Raquel Fabroz de la Cruz là nhân viên Công ty Dịch vụ Vệ sinh Chisty Dom của gia đình ông Alexander. Trong khi chạy trốn, cô bị chấn thương rất nặng…  

Hiện tại, cô Raquel 34 tuổi đang được điều trị tại một bệnh viện ở Yakutsk, thủ phủ của Yakutia. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cô bị gãy đốt sống và xương gót chân do nhảy từ trên cao xuống và phải phẫu thuật.

Tại bệnh viện, cô đã kể cho các phóng viên của hãng tin Yakutia nghe về cuộc chạy trốn khỏi cảnh nô lệ của mình. Căn cứ nội dung bài báo, Viện Công tố Yakutia bắt đầu điều tra, còn Bộ Nội vụ Yakutia  tiến hành thanh tra công vụ đối với Trung tá Alexander Levadny, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế và Chống tham nhũng thuộc Sở Nội vụ Yakutsk.  

Thường xuyên chậm trả lương

Sau 6 năm lao động ở Hồng Kông (Trung Quốc), Raquel được đưa sang Yakutia (Nga). Tại Yakutsk, cô và 18 phụ nữ Philippines đã làm việc cho Công ty Dịch vụ Vệ sinh Chisty Dom được 2 năm. Chủ doanh nghiệp là Christina Levadnaya - vợ của ông Alexander. Khi công ty chậm trả lương, Raquel và nhiều người xin thôi việc để chuyển sang các công ty khác, nhưng tất cả họ đều không đòi được tiền của bà chủ.

Trong thời gian làm việc tại Chisty Dom, theo lời Raquel, họ phải tự chi trả tiền thuốc và điều trị nếu bị ốm. Không chỉ trì hoãn việc trả tiền lương, bà Christina còn không trả tiền lương làm thêm giờ.  

Ngày 3-2-2017, khi Raquel thông báo đã xin được việc làm ở Công ty Zolushka, bà Christina rất tức giận và dọa báo cảnh sát vì cô không có giấy tờ tùy thân. Trong lúc chờ nhận lại giấy tờ đã gửi đi Matxcơva xin gia hạn, cô Raquel chuyển đến ở tại căn hộ mà Công ty Zolushka thuê cho người lao động. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến kiểm tra, cô không ra mở cửa. Có 2 người lao động Philippines ở đó đã bị bắt giữ...

Vợ chồng Christina và Alexander đã giam giữ trái phép cô Raquel

Bị đánh đập và bóp cổ

Ngày 10-2-2017, lấy lý do giao lại giấy tờ, Christina dụ Raquel vào ô tô của mình và buộc cô đưa đến căn hộ đang ở để lấy tư trang. Khi thấy cô nói chuyện điện thoại với chủ mới, Christina dừng xe, tát vào mặt Raquel và bắt nộp chiếc điện thoại, nhưng cô không đồng ý. Christina kéo cô ra khỏi xe, đánh đập và cố giật lấy chiếc điện thoại. Đúng lúc ấy, ông  Alexander  xuất hiện và cũng yêu cầu Raquel nộp chiếc điện thoại.

Cô từ chối và  khẳng định không tiếp tục làm việc cho họ. Raquel được đưa tới một căn hộ trong tòa nhà trên phố Kuzmin ở Yakutsk. Tại đây, Christina đánh đập, còn ông chồng bóp cổ Raquel để giật lấy chiếc điện thoại và túi xách, sau đó đã nhốt cô trong phòng.  

Ngày 11-2, Christina tiếp tục đánh đập Raquel và nói rằng không muốn nhìn thấy mặt cô. Vì lo sợ, Raquel quyết định bỏ trốn. Đêm đó, lợi dụng lúc vợ chồng Christina ngủ say, cô nhảy qua cửa sổ. Khi rơi xuống đất, Raquel cảm thấy đau khủng khiếp ở chân, nhưng cố lết ra đường và vẫy được chiếc xe taxi. Cô yêu cầu lái xe chở mình đến tòa nhà có chiếc đồng hồ lớn vì đó là nơi ở của doanh nhân Afanasy Alekseev. Raquel đã giúp việc cho gia đình này một năm rưỡi và được họ rất quý.     

Khi nhìn thấy Raquel, ông Alekseev liền gọi xe cứu thương và cảnh sát. Tuy nhiên, do nhận được thông tin từ một nhân viên cảnh sát nào đó, vợ chồng Christina đã xuất hiện trước. Ông chồng mặc trang phục cảnh sát đưa thẻ công vụ ra và yêu cầu giao nộp Raquel, nhưng bị từ chối. Cuộc thương lượng biến thành cuộc ẩu đả. Ông Alekseev xé rách chiếc áo khoác cảnh sát của ông Alexander…

Vợ chồng bà Christina bị khởi tố về tội bắt giam người trái pháp luật có tổ chức và gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án vẫn đang được điều tra.