Cuộc cận chiến với quân IS tại Mosul

ANTD.VN - Cảnh sát liên bang bao gồm đơn vị đặc nhiệm SWAT là những lực lượng an ninh Iraq đang áp sát Thành cổ Mosul, thành trì chính cuối cùng của IS ở Iraq. 

Yousef Ali nhìn qua ống nhắm của khẩu súng bắn tỉa Dragunov do Nga chế tạo. Qua hốc nhỏ trong bức tường của một khách sạn bị bỏ hoang, Ali nhìn thấy mê cung những con phố chật hẹp trong Thành cổ Mosul trải dài trước mắt. Cách chỗ anh chưa đầy 300m, các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lén lút, sử dụng người dân làm lá chắn sống. 

Cuộc cận chiến với quân IS tại Mosul ảnh 1Lực lượng chống khủng bố Iraq tiến về khu vực Sekak ở phía tây Mosul

Ganh đua thân thiện 

Lực lượng cảnh sát Iraq đóng vai trò quan trọng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công hồi tháng 10-2016 để giải phóng Mosul, thành trì chính cuối cùng của IS ở Iraq. Trong vài tháng qua, họ đã đạt được những bước tiến tích cực trong việc loại khỏi vòng chiến đấu các vị trí IS chiếm giữ ở phía Tây Mosul, đồng thời mở đường thoát cho thường dân bị mắc kẹt trong khu vực.

Cảnh sát liên bang bao gồm đơn vị đặc nhiệm SWAT, là những lực lượng Iraq đang áp sát Thành cổ Mosul. Có khả năng họ sẽ là lực lượng đầu tiên giành lại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri, còn được gọi là Nhà thờ Hồi giáo Lớn. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là chiến thắng mang tính biểu tượng trước IS bởi nhà thờ này là nơi thủ lĩnh của nhóm phiến quân đã tuyên bố thiết lập một “Nhà nước Hồi giáo” ở Iraq và Syria sau khi chiếm đóng vào năm 2014. 

Ali nói rằng ước mơ trở thành xạ thủ của anh bắt đầu từ khi anh tham gia đợt huấn luyện kỹ năng cơ bản của cảnh sát. Sau 45 ngày, anh được nhận vào đội đào tạo bắn tỉa với sự hướng dẫn của các giảng viên Iraq và Ý tại Baghdad và Fallujah. Nỗ lực của Ali đã được đền đáp khi anh được tham gia vào cuộc tấn công IS tại Mosul bằng súng trường M-16 và Dragunov. “2 hoặc 3 ngày trước, IS đốt một số đám cháy để tạo khói, sau đó một vài tên trong số chúng tiến gần chúng tôi nhằm đánh bom tự sát. Tôi đã tiêu diệt 2 tên”, Ali cho hay.

Theo Ali, có sự ganh đua thân thiện giữa anh và các đồng đội xem ai hạ được nhiều mục tiêu của IS hơn. “Chúng tôi luôn lắng nghe mọi thứ đang diễn ra trên radio, thỉnh thoảng chúng tôi lại nói: Ồ, tôi đã tiêu diệt được nhiều tay súng IS hơn anh, anh nên cố gắng hơn nữa. Nhưng ở đây, tất cả chúng tôi đối xử với nhau như anh em”, Ali cho biết. 

Cung cấp thông tin tình báo kịp thời

Việc hạ gục các phiến quân từ xa có sự góp công lớn của các tay súng bắn tỉa. Các sĩ quan chỉ huy cảnh sát liên bang và đơn vị SWAT dựa vào họ để có được thông tin tình báo kịp thời về sự di chuyển và mục tiêu của kẻ thù, qua đó giúp cho các cuộc không kích của quân đội Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Trên thực tế, cảnh sát Iraq đang đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến so với các binh sỹ nước này, và giúp tăng niềm tin cho nhiều thường dân vốn đã mất niềm tin vào quân đội sau khi nhiều binh lính bỏ vũ khí và chạy trốn lúc IS tràn qua Iraq 3 năm trước.

Hiện cảnh sát Iraq di chuyển bằng  đội xe Humvee riêng màu xanh đậm, được trang bị các vũ khí từ súng máy đến súng phóng lựu. Có 6 đơn vị cảnh sát thường trực, mỗi đơn vị bao gồm 11.000 người. Khoảng 60% tham gia chiến đấu. Trong đó, 3 đơn vị tham gia cuộc tấn công IS ở Mosul, và đội SWAT tham gia tích cực vào các cuộc tấn công ở thành phố này.

Không giống như Yousef Ali, Muntader Khazem, một trung sĩ thuộc đội SWAT, thường xuyên phải chiến đấu gần các tay súng IS khi hai bên giành giật nhau từng ngôi nhà. Giống như tất cả các cảnh sát đặc nhiệm SWAT, Khazem đã được tuyển chọn từ lực lượng cảnh sát liên bang và được huấn luyện chiến đấu trong đô thị. Hoạt động cận chiến trong đô thị có tỷ lệ thương vong cực kỳ cao.

Khazem nói anh bị thương rất nhiều lần, nhưng luôn  cố gắng để trở lại chiến đấu. Theo anh, thách thức lớn nhất là cứu dân thường bị phiến quân IS bắt làm con tin. Khazem nói rằng anh đã mất 37 đồng đội trong cuộc chiến chống lại IS trong 2 năm qua.