Chân dung sát thủ tàn bạo của băng đảng khét tiếng nhất của Nga

ANTD.VN - Alexander Pustovalov (biệt danh Sasha Soldat), cựu lính thủy quân lục chiến Nga được coi là cỗ máy giết người của tổ chức tội phạm Orekhovo khét tiếng Matxcơva. Pustovalov được so sánh với Alexander Solonik (Sasha Makedonsky) một trong những sát thủ khét tiếng nhất của Nga. Chính Solonik đã phải chết dưới tay Pustovalov.  

Chân dung sát thủ tàn bạo của băng đảng khét tiếng nhất của Nga ảnh 1Butorin- thủ lĩnh của băng Orekhovo, các tên sát thủ Pustovalov và Solonik

Giết người man rợ

Sinh năm 1973 tại Matxcơva, lúc còn bé, Pustovalov được gia đình cho đi học võ judo và đàn piano. Khi lớn lên, Pustovalov xin vào làm việc tại Nhà máy sản xuất tên lửa vũ trụ mang tên Khrunichev, sau đó gia nhập Tiểu đoàn đổ bộ tấn công của lực lượng thủy quân lục chiến Nga rồi xuất ngũ với cấp bậc hàm Trung sĩ.  

Để giết thời gian, Pustovalov thường lui tới quán rượu và đã ẩu đả với các thành viên băng đảng Ivanteevka ở tỉnh Matxcơva. Sau đó, hắn gia nhập băng này. Nhưng, Pustovalov nhanh chóng rời Ivanteevka và chuyển sang băng đảng Orekhovo khét tiếng Matxcơva.   

Thủ lĩnh của Orekhovo khi đó là Sergei Butorin (biệt danh Osya), kẻ thay thế tên trùm Sergei Timofeev, đã biến Pustovalov thành sát thủ tàn bạo nhất của Orekhovo. Ban đầu, Pustovalov được giao loại bỏ những thành viên của Orekhovo bị nghi ngờ phản bội và có âm mưu chiếm quyền, trong đó có Ruslan Kurbanov. 

Theo lời khai của Pustovalov sau khi bị bắt, Kurbanov bị một thành viên của Orekhovo bắn chết tại ngôi nhà ngoại ô. Pustovalov đã phân xác của Kurbanov thành nhiều phần, thiêu hủy phần đầu và 2 tay trong lò. Hắn đã làm việc này một mình vì những kẻ khác không dám. Sau đó, chúng dùng xe ô tô được thiết kế đặc biệt chuyển những túi đựng các phần thi thể nạn nhân vào rừng và chôn ở đó… 

Bị nghi ngờ đã giết 35 người

Được coi là cỗ máy giết người, Pustovalov đã thanh toán nhiều thủ lĩnh của các băng đảng khác. Do xâm phạm địa bàn của Orekhovo, Avdysha Bidzhamo, thủ lĩnh băng Assiriysky được mời đến một quán cà phê trên phố Tverskaya ở Matxcơva để trao đổi. Ngày 5-8-1995, Bidzhamo đã cùng với Gennady Utkin, kẻ có tài thương thuyết và 2 tên đàn em đến buổi gặp. 

Pustovalov cùng một đệ tử đến điểm hẹn. Do chưa từng gặp mặt Bidzhamo, song để đảm bảo chắc chắn, Pustovalov đã dùng súng ngắn bắn vào tất cả những người ngồi sau bàn rồi cùng tên đàn em bỏ chạy. Đã có 4 người chết gồm cả Bidzhamo, Utkin. Bidzhamo là thủ lĩnh đầu tiên bị Pustovalov tiêu diệt.   

Nhiệm vụ khó khăn nhất của Pustovalov là loại bỏ Alexander Solonik  (biệt danh Sasha Makedonsky), một trong những sát thủ khét tiếng nhất của Nga. Cuối tháng 1-1997, Pustovalov, Alexander Sharapov và Andrei Gusev bay đến Athens, Hy Lạp và ở trong tòa nhà gần biệt thự của Solonik. Do có quen biết nhau từ trước, Pustovalov đến thăm và mời Solonik đi giải khuây. 

Trên đường về, Pustovalov đã mời Solonik và bạn gái của Solonik - Svetlana Kotova, Hoa hậu Nga năm 1996, người mẫu thời trang của hãng Red Stars Matxcơva đến nơi hắn ở dự bữa tiệc. Chọn thời điểm thuận lợi nhất, Pustovalov dùng sợi dây chuẩn bị sẵn xiết cổ Solonik từ phía sau, quật xuống sàn nhà. Sharapov và Gusev lao vào giữ chân nạn nhân. Sau khi Solonik chết, Pustovalov giết luôn Svetlana. Xác của Solonik bị ném xuống khe núi. Còn thi thể của Svetlana bị Pustovalov phân ra thành nhiều phần và được chôn trong rừng…

Theo cơ quan điều tra, Pustovalov không trốn ra nước ngoài, mà ở lại Matxcơva, trong một căn hộ thuê trên phố Magistralnaya. Ngày 19-11-1999, khi thấy cảnh sát tới nhà, Pustovalov đã chui vào tủ quần áo để trốn. Tuy cầm con dao trên tay, nhưng khi bị bắt, hắn không chống cự. Pustovalov bị nghi ngờ đã giết 35 người nhưng, cơ quan điều tra chỉ chứng minh hắn liên quan đến cái chết của 13 nạn nhân. 

Năm 2004, Pustovalov đã bị kết án 22 năm tù với chế độ giam giữ  nghiêm ngặt. Trong các phiên tòa xét xử các thành viên của băng Orekhovo vào những năm 2005-2016, hắn đã nhận thêm 2 năm tù về tội tham gia tổ chức tội phạm và 4 tình tiết phạm tội khác. Tổng hợp hình phạt cả các tội danh, Pustovalov phải chấp hành mức án chung là 24 năm tù. Đến tháng 11-2017 này, hắn còn phải ở tù đúng 6 năm nữa.