- Chỉ 17 ngày, chàng trai trẻ biến thành 'John thánh chiến' thứ tư
- Sự dã man của IS lên đến đỉnh điểm: Lừa dối người mẹ ăn thịt con trai
- Quân đội Syria bắt sống đao phủ IS khét tiếng, biệt danh "xe ủi"
John Letts, 55 tuổi, và vợ Sally Lane, 53 tuổi, sống ở Oxford, Anh đã bị bắt giữ vào tháng 2-2016, và sau đó bị buộc tội gửi tiền cho con trai họ, kẻ đang hoạt động trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Cha mẹ “Jack thánh chiến” bị kết tội khủng bố
Hôm 1-6, phát ngôn viên của Đơn vị chống khủng bố South East (SECTU) cũng đã khẳng định hành vi trên của đôi vợ chồng này.
Họ sẽ xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Westminster ở London vào ngày 9-6 tới.
Được biết, Jack Letts, 20 tuổi, còn được gọi là Abu Muhammed, đã rời nhà ở Oxford và bị tình nghi tham gia IS năm ngoái.
Trước khi gia nhập nhóm khủng bố này, Letts là kẻ nghiện rượu và hút ma túy. Một số bạn bè gọi hắn là “Jack thánh chiến”.
Ngay sau khi đặt chân đến Syria, Letts đã kết hôn với một người phụ nữ đến từ Fallujah, Iraq. Hiện giờ, hắn sống với vợ và con trai ở quê hương vợ.