Bí ẩn băng nhóm “Sát thủ xa lộ GTA”

ANTĐ - Theo tờ The Moscow Times, ngày 6-11, quân Bộ Nội vụ Nga mở một chiến dịch đặc biệt, bắt được 10 đối tượng (8 nam 2 nữ) trong băng nhóm “Sát thủ xa lộ GTA” vì bị cáo buộc có liên quan đến ít nhất 14 vụ giết người bí ẩn xảy ra trên đường cao tốc M-4 ở ngoại ô Moscow và 2 đường vành đai của Thủ đô này, kể từ tháng 6-2013 tới tháng 8-2014.

Bí ẩn băng nhóm “Sát thủ xa lộ GTA” ảnh 1

Nhóm thủ phạm là quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)?

Chiến dịch bắt đầu từ việc khám xét một căn nhà ở Udelnaya (ngoại ô Moscow). Tên thủ lĩnh Rustan Usmanov (32 tuổi, là người Hồi giáo ở Kyrgyzstan) bị cảnh sát đặc nhiệm SOBR (đơn vị phản ứng nhanh) bắn chết ngay sau khi hắn ném một quả lựu đạn về phía cảnh sát hòng chạy trốn. Đài truyền hình giải trí tư nhân hàng đầu ở Nga Ren-TV dẫn nguồn tin cung cấp của người dân Udelnaya cho biết, tên Rustan cùng mẹ đẻ từng là “người ở” cho một quan chức cấp cao trong Văn phòng công tố liên bang.

Kết quả chiến dịch, cảnh sát Nga phát hiện hơn 60 khẩu súng trong ngôi nhà bị Rustan Usmanov đốt cháy. Vài giờ sau, những tên đồng bọn của Rustan Usmanov bị bắt ở phía Bắc Moscow, phát hiện 2 khẩu AK và gần 100 băng đạn. 

Một số hãng truyền thông Nga phỏng đoán rất có thể nhóm thủ phạm này là quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tuyển quân đi tham gia thánh chiến Jihad ở Iraq, Syria và tiêu diệt “kẻ phản bội”. Tuy nhiên, hiện giả thiết này vẫn chưa được kiểm chứng và có vẻ mâu thuẫn với lời mô tả nhân dạng thủ phạm giống người Slav - mang đặc điểm phổ biến mắt xanh, tóc vàng hoặc bạch kim và lông mày vàng - của các nạn nhân may mắn sống sót.

Ngày 8-11, theo thông cáo báo chí của Điện Kremlin, khi các nhà điều tra Moscow báo cáo “cuối cùng đã bắt được một nhóm đinh tặc bị nghi đã thực hiện ít nhất 14 vụ án mạng rùng rợn, bắn chết 20 người”, trong buổi gặp trực tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một động thái chưa từng có khi ông gọi tội ác của nhóm băng đảng GTA là “tội ác khủng bố”.

Rải đinh để bẫy xe

“Sát thủ xa lộ GTA” dựa theo trò chơi video game cướp xe ô-tô “Grand Theft Auto”. Từ tháng 6-2013 đến tháng 8-2014, chúng rải đinh trên một số con đường vắng của hai tuyến đường vành đai Moscow, rồi nấp trong các bụi rậm hoặc rừng cây ven đường, chờ con mồi sập bẫy một cách ngẫu nhiên. 

Khi chủ xe dừng xe để thay lốp, chúng xông ra tấn công họ bằng súng bán tự động. Chúng bỏ mặc nạn nhân nằm chết chứ chúng không cướp xe, tiền và tư trang giá trị của nạn nhân. 

Theo tờ Moskovsky Komsomolets, nạn nhân đầu tiên là Andrei Zorin (29 tuổi), khi anh lái chiếc Lada chở bạn gái trong huyện Solnechnogorsky thuộc Moscow vào ngày 12-6-2013. Zorin bị bắn ở đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, còn cô bạn gái bị thương nặng. Vài tháng sau đó lại xảy ra 2 vụ tương tự: 1 người đàn ông 50 tuổi bị bắn chết trong lúc lái chiếc xe Land Cruiser và 1 người đàn ông 37 tuổi cùng 2 thanh niên thiệt mạng trên đường lái xe đi mua cần sa. Trong một vụ khác, 1 người đàn ông tên Vladimir Kirilyuk bị bắn chết khi đang đi xe đạp. Nạn nhân đi xe đạp bị bắn chết duy nhất này theo một số nguồn tin cho rằng, ông Kirilyuk đã “quấy rầy” nhóm tội phạm khi chúng đang rải đinh. 

Đến ngày 4-6, một nhân viên cảnh sát địa phương tên Oleg Tolmachev bị bắn chết trong lúc lái xe tuần tra tại làng Novo-Peredelkino thuộc Moscow. Vài tuần sau đó, Alexey Tysganov (53 tuổi) cố bỏ xe chạy tháo thân sau khi cán phải đinh, nhưng vẫn không thoát họng súng của kẻ thủ ác. Cuối tháng 8 vừa qua lại có thêm 2 người đàn ông trở thành nạn nhân, trong đó một người may mắn thoát được.

Daily Mail dẫn lời người này kể lại: “Lúc đó trời còn chưa tối hẳn, khoảng 6 giờ. Tôi đang lái xe về nhà thì xe bất ngờ bị thủng lốp, nhưng tôi quyết định không dừng lại vì biết rằng có một trạm cảnh sát gần đó. Sau đó, tôi nghe một tiếng nổ phía sau và quay lại thì thấy kính xe bị vỡ. Cảnh sát nói rằng có người đã bắn tôi từ rừng cây bên đường”.

Điều lạ là nhóm hung thủ máu lạnh này không hề đánh cắp bất kỳ tài sản nào trên người nạn nhân trong khu vực quanh thủ đô Moscow kể từ lần tấn công đầu tiên vào tháng 6-2013. Đơn cử như vụ xảy ra vào hồi tháng 5-2014. Nạn nhân bị giết là một cặp vợ chồng, nhưng máy tính bảng iPad và tiền của họ vẫn còn nguyên trong xe.

Theo chuyên gia tâm lý học hình sự Mikhail Vinogradov, sau khi tấn công, nhóm tội phạm không lấy thẻ ngân hàng, tiền mặt hay các tài sản khác mà chỉ lấy bằng lái của nạn nhân. Hành động này cho thấy, chúng xem các bằng lái như một loại “huy chương” và mỗi khi nhìn vào, chúng có thể nhớ tới “chiến tích” của mình.