Mỹ mở rộng 2015: Serena chật vật vượt ải Bertens

ANTĐ - Tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams đã tiến thêm một bước nữa trong hành trình hoàn tất sự nghiệp Serena Slam sau khi vượt qua đối thủ người Hà Lan, Kiki Bertens với tỷ số 7-6(5), 6-3 để ghi tên vào vòng 3 của Mỹ mở rộng 2015. Tuy nhiên, đó là trận đấu không dễ dàng chút nào với “Viên ngọc đen” của quần vợt Mỹ. 

Màn trình diễn của Serena tại Mỹ mở rộng năm nay thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ. Bất chấp sẽ bước sang tuổi 34 trong tháng này, cô em nhà Williams vẫn là số 1 thế giới và là hạt giống hàng đầu của giải đơn nữ. Serena đã có 21 danh hiệu Grand Slam và cô đang hướng tới hoàn tất mục tiêu trở thành tay vợt nữ thứ tư trong lịch sử vô địch 4 giải đấu lớn trong cùng một năm.

Chiến dịch hướng tới danh hiệu Grand Slam lần thứ 7 tại Mỹ mở rộng của Serena đã diễn ra rất thuận lợi ở vòng mở màn khi cô dẫn 6-2, 2-0 thời điểm đại diện của Nga, Vitalia Diatchenko bỏ cuộc. Dù vậy, trận đấu với tay vợt hạng 110 thế giới Bertens ở vòng 2 diễn ra không dễ dàng chút nào. “Viên ngọc đen” nhanh chóng dẫn 4-0 tại séc mở màn nhưng phải rất chật vật để lội ngược dòng giành chiến thắng bằng loạt tie-break sau gần 1 giờ đồng hồ thi đấu.

Phải sang đến séc thứ 2, Serena mới chứng tỏ sự vượt trội về đẳng cấp. Cô em nhà Williams giành 3 điểm break để nối dài chuỗi chiến thắng tại Mỹ mở rộng lên con số 23 trận liên tiếp. Đối thủ của Serena ở vòng đấu tới sẽ là người đồng hương Bethanie Mattek-Sands, tay vợt đánh bại đại diện khác của Mỹ, Coco Vandeweghe 6-2, 6-1.

Cùng với Serena, cô chị nhà Williams, Venus cũng thành công trong việc giải bài toán mang tên Irina Falconi, giành chiến thắng 6-3, 6-7(2), 6-2 để gặp tài năng trẻ người Thụy Sỹ, Belinda Bencic tại vòng 3. Bencic chỉ là 1 trong 2 tay vợt từng đánh bại Serena ở mùa giải năm nay.

Tại giải đơn nam, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tiếp tục tiến băng băng trong hành trình hướng tới chức vô địch của sự kiện ở Flushing Meadows. Nole chỉ mất 90 phút, đánh bại đối thủ người Áo, Andreas Haider-Maurer 6-4, 6-1, 6-2 trong trận đấu trên sân Arthur Ashe. Thậm chí, khi kết thúc, ngôi sao người Serbia còn khiêu vũ với một CĐV ngay trên sân.

Trước đó, ĐKVĐ người Croatia, Marin Cilic cũng có trận đấu dễ dàng, vượt qua Evgeny Donskoy của Nga với tỷ số 6-2, 6-3, 7-5. Tương tự như vậy, tay vợt từng 2 lần vô địch và là hạt giống số 8, Rafael Nadal không quá khó khăn để ghi tên vào vòng 3. Ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ vất vả đôi chút ở séc mở màn trước lúc đánh bại Diego Schwartzman của Argentina với tỷ số 7-6(5), 6-3, 7-5 tại sân Louis Armstrong.