"Về vườn" mà hát

ANTĐ - Theo bác, nói riêng khu vực Hà Nội, cán bộ nơi nào lạc quan, yêu đời nhất? Khó nói lắm. Khi vui có ai hét toáng lên đâu mà tôi biết.

- Họ không hét nhưng họ hát ông ổng quanh năm suốt tháng nên nghễnh ngãng như tôi còn nhận ra nữa là người có đôi tai thính như bác. Đó chính là tập thể lãnh đạo và cán bộ một xã ở huyện Ba Vì.

- Thời tiết nóng nực thế này họ vẫn hát hò được thì tốt quá. 

- Nhưng vấn đề là họ không hát ở nhà, hay vừa làm việc vừa hát cho có khí thế, mà thường xuyên lôi nhau ra quán, vừa nhậu vừa hát karaoke.

- Họ có tiền thì họ ăn uống, hát hò, ai cấm được?

- Thế thì nói làm gì. Đằng này, họ ăn chơi, bù khú suốt dẫn đến khoản nợ hơn 3 tỷ đồng, khiến chủ quán nhiều lần đến tận ủy ban xã để đòi.

- Ối giời. Ăn gì, hát gì mà lắm thế. Chắc xã giàu nên cán bộ nơi này mới vung tay quá trán như thế?

- Cả xã hiện có 400 hộ nghèo. Ngoài số nợ ăn nhậu, tổng số nợ các khoản của xã này là hơn 40 tỷ đồng. Có những khi xã nợ lương cán bộ tới 3 tháng liền.

- Sao lãnh đạo nơi đây không dừng chơi bời để lấy tiền trả lương nhỉ?

- Nghĩ được như bác thì đã không có chuyện. Hát tại xã chán, họ còn kéo nhau ra tận Sầm Sơn, Cửa Lò hát cho đã. Mỗi chuyến đi như thế tốn kém hàng trăm triệu đồng.

- Thôi bác đừng kể nữa, tôi ù tai lắm rồi. Loại cán bộ này thì đuổi cổ sớm cho rồi, “về vườn” mà hát.