Niềm hy vọng trong sạch

ANTĐ - Một gia đình có một người đi thi đã thấy vất vả lắm rồi, vậy mà ở Hóc Môn, TP.HCM, năm nay có 3 bố con cùng thi tốt nghiệp THPT. Thật đáng khâm phục.

- Chắc ông bố này hồi trẻ mải chơi chẳng chịu học nên giờ mới theo đuổi nghiệp học vấn hả bác?

- Gia cảnh nghèo quá, ông phải bỏ học giữa chừng để kiếm kế sinh nhai. Nay mới có thời gian hoàn thành chương trình.

- Có lẽ sau ngày nhận tấm bằng, ông ấy sẽ được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn?

- Ông ấy bảo không muốn con cháu coi thường mình. Hơn nữa, học để mở mang kiến thức. Học để có thêm cái chữ không bao giờ thừa. Cả gia đình xuất thân nông dân, có làm công chức Nhà nước đâu mà mong tiến thân.

- Giá như xã hội mình ai cũng nghĩ như thế thì tốt. Chẳng bù cho nhiều người có điều kiện mà chẳng chịu học. Đến khi được nhận vào cơ quan Nhà nước mới cuống lên. Đây chính là nguyên nhân khiến nạn bằng giả hoành hành.

- Dùng bằng giả mà kiến thức không có thì trước sau cũng bị đào thải. Chẳng ở đâu dung túng loại người này.

- Bác nhầm rồi. Đúng là Nhà nước không dung túng, nhưng có điều cơ quan chức năng phát hiện chưa hết. Chỉ khi nào chúng ta mạnh tay với những kẻ gian dối, xã hội mới mong đi lên được.

- Bác nói rất đúng. Hành động của 3 bố con “hai lúa” này hy vọng sẽ khiến nhiều người phải xấu hổ, hy vọng xã hội sẽ trong sạch hơn, bác nhỉ.