Nghiện… thẻ ưu tiên

ANTĐ - Không chỉ nghiện facebook, nghiện cờ bạc, ma túy, giờ dân mình còn nghiện cả thẻ ưu tiên mới kì quặc chứ.

- Chuyện cũng bình thường mà bác. Giờ đường sá ùn tắc khắp nơi, có tấm thẻ ưu tiên sẽ được đi nhanh hơn, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian.

- Vấn đề là, thời gian gần đây, CSGT phát hiện nhiều đối tượng đi siêu xe giả danh cán bộ cao cấp, dùng thẻ ghi dòng chữ “bất khả xâm phạm” khiến lực lượng chức năng lúng túng trong xử lí.

- Thực tế chúng ta có thẻ “bất khả xâm phạm” thật không?

- Làm gì có. Việt Nam đang hướng tới xây dựng một Nhà nước pháp quyền, ai cũng có quyền lợi và trách nhiệm tuân thủ pháp luật như nhau. Vi phạm pháp luật thì to nhỏ, già trẻ cũng bị xử lí.

- Nói như bác thì ai chẳng nói được. Khối anh lái xe biển xanh vượt đèn đỏ, nhiều CSGT rất ngại xử lí. Khi vẫn còn những “vùng cấm” như thế, việc kẻ xấu lợi dụng làm thẻ ưu tiên, thẻ “bất khả xâm phạm” cũng là lẽ thường tình. 

 - Những đối tượng giả danh này thường thuộc hạng “có máu mặt”. Họ có tiền giờ muốn oai hơn để hù dọa những người yếu bóng vía, hòng mang lại lợi ích cho bản thân. 

- Nghe nói, để mua tấm giấy “bất khả xâm phạm”, có kẻ phải trả 1.500 đô la đấy.

- Những kẻ đó chắc chắn dùng tấm giấy này để hoạt động mờ ám. Cơ quan công an cần làm rõ, đưa chúng ra xét xử trước pháp luật để làm gương. Trước mắt, Nhà nước cần xóa bỏ triệt để các “vùng cấm” mới mong xóa bỏ tận gốc việc làm thẻ ưu tiên giả hiện nay.