Nếu nơi nào cũng có

ANTĐ -  Báo chí vừa phản ánh một “nữ tướng bắt xăng gian” ở Đồng Nai, tôi phục lăn ông ạ.

- Chắc “nữ tướng” đó phải giỏi võ lắm nhỉ?

- Chẳng võ vẽ gì hết, thế mới đáng nể! “Nữ tướng” ấy là Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tỉnh.

- Tôi tưởng là “nữ tướng” gì, chứ chỉ biết cân đo, đong đếm thì sức mấy mà bắt được kẻ gian giữa ban ngày.

- Thế mới hay chứ. Bà ấy dùng các biện pháp nghiệp vụ, cải trang, bí mật đi trinh sát, ập vào bắt quả tang những cây xăng ăn cắp tiền của người mua.

- Ly kỳ, hấp dẫn hơn cả phim hình sự! Ông có thể tường thuật kỹ hơn.

- “Nữ tướng” đóng giả khách du lịch, người buôn xăng lẻ, đột nhập bất ngờ vào cây xăng có dấu hiệu gian lận hoặc đã bị người tiêu dùng tố cáo.

- Bà ấy có bắt được kẻ gian nào không?

- Có chứ! Chỉ trong 4 tháng, bà đã tóm được 53 trạm xăng vi phạm, xử phạt tới 5 tỷ đồng. Đặc biệt, tất cả các vụ đều được bà bí mật quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng, hết cãi.

- Đúng là không hổ mặt “nữ tướng” giữa thương trường như... chiến trường.

- “Nữ tướng” đó đã được Thủ tướng tặng Bằng khen, ấy thế mà Hiệp hội Xăng dầu của tỉnh này vừa lên tiếng chì triết: “Bà Chi cục trưởng làm nhầm ngành, phải chuyển sang làm trinh sát hình sự”. Hiệp hội này còn to tiếng: Khi đến kiểm tra phải có thông báo trước lịch làm việc.

- Thật nực cười, đi bắt kẻ gian, kẻ cắp mà lại “thông báo” trước như các đoàn kiểm tra thì sao làm được. Nếu như nơi nào cũng có một “nữ tướng” bắt xăng gian thì tôi tin rằng những kẻ gian lận sẽ hết đất sống, người dân không bị “móc túi” trắng trợn.