Không nên tự đày đọa mình

ANTĐ - 

- Nhìn các sinh viên tình nguyện lập hàng rào sống giữa đường dưới cái nắng ngoài trời hơn 40 độ C để đảm bảo an toàn giao thông kì thi THPT quốc gia vừa rồi tôi cảm phục quá.

- Đúng là, đám trẻ đã làm được nhiều việc có ích như nấu cơm, cấp nước uống miễn phí, tìm nhà trọ giá rẻ cho thí sinh, nhưng riêng việc họ phơi mình mấy ngày liền dưới cái nắng đổ lửa thì tôi không tán thành, như thế nguy hiểm lắm.

- Họ mà không làm thế, giao thông sẽ ùn tắc, thí sinh sẽ không kịp đến phòng thi.

- Mọi năm áp lực thi đại học còn nhiều hơn, mà giao thông vẫn thông suốt đấy thôi. Đâu phải cứ phơi người dưới trời nắng như thiêu thì đường mới thông?

- Tôi cũng suy nghĩ như bác vậy. Nói dại, chẳng may có vài đứa lăn quay ra đấy thì ai sẽ chịu trách nhiệm nhỉ?

- Phỉ phui cái mồm bác. Thì bố mẹ các cháu chịu thiệt trước tiên chứ ai vào đây nữa.

- Đúng là, tinh thần nhiệt tình là tốt, nhưng nếu không được đặt đúng lúc, đúng chỗ thì có khi còn gây hại. Tôi thấy thương bọn trẻ quá.

- Cũng không nên bao bọc cưng chiều chúng. Tuổi trẻ là phải xông pha, rèn luyện. Chỉ có điều làm gì cũng phải suy nghĩ chín chắn, phải đúng chỗ, đúng nơi, không nên tự đày đọa mình như thế, phản tác dụng lắm.