Kêu lắm chỉ tổ viêm họng

ANTĐ - Mỗi khi nhìn hoa phượng nở đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran trên những con phố là tôi lại thấy lo bác ạ. Đẹp thế, lãng mạn thế lẽ ra bác phải thấy vui chứ?

- Làm sao mà vui được. Hoa nở càng rực rỡ, ve kêu càng to báo hiệu nắng nóng năm nay sẽ rất khốc liệt. Mà thời tiết càng khắc nghiệt, nguy cơ cắt điện sẽ càng cao. Trời nóng 40 độ C mà không có điện khác nào chui vào Đài Hóa thân Hoàn vũ.

- Bác hay lo quá. Vừa rồi, “ngài” Phó Tổng Giám đốc ngành điện của một thành phố cho biết, từ năm 2018, ngành này sẽ phấn đấu không cắt điện luân phiên, bác cứ yên tâm ăn no ngủ kĩ.

- Tôi không tin vào lời hứa của ông này. Đến lúc đó ông ấy lại hứa đến năm 2030 sẽ không cắt điện nữa thì ai làm gì được, chẳng lẽ bỏ tù ông ta.

- Kể cũng lạ, một đơn vị quanh năm suốt tháng hứa suông, lúc nào cũng ra rả đòi tăng giá cho các sản phẩm lỗi của mình mà vẫn ngang nhiên tồn tại hoành tráng.

- Họ không làm thế thì lấy đâu tiền ăn chơi. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 19 khoản chi cho hoạt động sản xuất của ngành này, có cả những khoản chi cho hiếu hỉ, nghỉ mát, khen thưởng cho con em lao động, còn đâu mà đầu tư nâng cấp nhà máy. Việc cắt điện sẽ còn dài dài, tăng giá dài dài. Bác kêu lắm chỉ tổ viêm họng, ích gì đâu.