“Tường lửa” có ngăn được?

“Tường lửa” có ngăn được?
ANTĐ - Nói không quá lời, thời buổi bùng nổ công nghệ nên càng hiện đại, càng hại người. Chỉ cần có cái điện thoại thông minh là bọn trẻ có thể tải về đủ các trò như xóc đĩa, phỏm, bài cào, xì tố…

Hãy theo đuổi đam mê

ANTĐ - Vừa rồi có chàng trai ở xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định, chế tạo thành công ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời, đáng khâm phục quá.

"Lòng tốt" đáng ngờ

ANTD.VN - Theo bác, trong xã hội mình, tầng lớp nào yêu quý, luôn tìm cách giúp đỡ chính quyền địa phương nhất?
Bí quyết chịu nóng

Bí quyết chịu nóng

ANTĐ - Tôi chẳng cần đi đâu xa, chỉ ngồi ở Hà Nội cũng có thể chia sẻ cái nắng nóng với bà con ở miền Trung.
Cả đời mang ơn

Cả đời mang ơn

ANTĐ - Bọn trộm cắp bây giờ ghê gớm thật, chẳng coi ai ra gì.
Trắng chưa chắc đã sạch

Trắng chưa chắc đã sạch

ANTĐ - Lâu lắm, hôm nọ tôi mới vào quán ăn, phát hiện ra một hiện tượng lạ kỳ: vài gia đình quá sợ giấy ăn nên họ mang theo khăn vải để lau miệng, ông ạ!
Loại bỏ sự nhẫn tâm

Loại bỏ sự nhẫn tâm

ANTĐ - Dư luận mấy bữa nay đang phẫn nộ trước hình ảnh nhân viên bảo vệ tại một bệnh viện tầm cỡ trung ương dành cho trẻ em đã ngăn cản không cho xe cứu thương tỉnh ngoài chở bệnh nhân về quê, để bệnh nhi ở Nghệ An mới 9 tháng tuổi chết ngay trên xe.
Ghê hơn cả "ăn bẩn"

Ghê hơn cả "ăn bẩn"

ANTĐ - Chắc ông còn nhớ, năm ngoái có một bầy dê... xóa đói giảm nghèo “đi lạc” vào nhà ông chủ tịch xã chứ?
Sao lại nhiều đến thế?

Sao lại nhiều đến thế?

ANTĐ - Người ta thường nói con số là khô khan, vô hồn, nhưng ông có thừa nhận là có những con số... kinh hồn không? Chẳng hạn 1 năm dân ta “dô, dô” hơn 3 tỷ lít bia, chưa kể hàng trăm lít rượu quốc doanh lẫn “quốc lủi”.
Thêm một nỗi lo

Thêm một nỗi lo

ANTĐ - Mỗi khi có việc phải ra đường bác sợ nhất loại phương tiện giao thông nào?
Như chuyện cổ tích

Như chuyện cổ tích

ANTĐ - Trong khi các bệnh viện đồng loạt tăng giá khám chữa bệnh và dịch vụ thì lại có cơ sở luôn tìm cách hạ giá bác ạ.
Cúi xuống, nhìn lại mình

Cúi xuống, nhìn lại mình

ANTĐ - Thật không thể hiểu lớp trẻ bây giờ đầu óc ra sao? Mấy trang mạng vừa đăng tải hình ảnh một nam sinh quỳ giữa sân trường van xin tình cảm của cô bạn gái, trong tiếng cười nhạo xung quanh.
Cắt đứt "máu đỏ đen"

Cắt đứt "máu đỏ đen"

ANTĐ - Trông mặt ông phờ phạc, hốc hác, ngáp ngắn, ngáp dài thế kia chắc là đang chìm ngập vào Euro.
"Tự nguyện"… hy sinh mùa hè

"Tự nguyện"… hy sinh mùa hè

ANTĐ - Nghĩ thật tội nghiệp cho trẻ con bây giờ, chúng có được hưởng trọn vẹn 3 tháng hè như hồi tôi với ông cắp sách đi học đâu.