UAV của Mỹ rơi tại Iraq, người dân tranh thủ ra "tự sướng"

ANTĐ - Lầu Năm Góc vừa xác nhận họ đã mất một máy bay không người lái trị giá 21 triệu USD tại một sa mạc ở Iraq sau khi hình ảnh của chiếc UAV này xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo người phát ngôn quân đội Mỹ, tướng Roger Cabiness, UAV MC-1Q Gray Eagle đã rơi gần thành phố Samawah do chính phủ Baghdad kiểm soát ở miền nam Iraq vào hôm 16-7. Nó đang trở về căn cứ sau khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát và vấn đề kĩ thuật đã khiến nó bị mất liên lạc.

Đây là chiếc UAV thứ 3 của Mỹ bị rơi trong thời gian hoạt động tại Iraq và Syria 

“Không hề có vũ khí trên máy bay và chúng tôi đang làm việc với chính quyền Iraq để sửa chữa chiếc UAV này”, ông Cabiness cho biết.

Vụ việc đã làm một vài người dân phấn khích quanh khu vực hiện trường. Người dân địa phương đã đến ngay khu vực này và thậm chí một vài người còn chụp ảnh tự sướng với chiếc máy bay không người lái.

Chiếc UAV, trị giá từ 21 đến 31 triệu USD, được tìm bởi một người chăn cừu, theo tướng Yahya Al-Zubaidi, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Mỹ.

“Tôi đã nói chuyện với các cố vấn Mỹ và họ xác nhận rằng đã mất một chiếc UAV vào 2 tuần trước. Một người chăn cừu đã gọi cho cảnh sát và một đơn vị từ văn phòng ở Samawa đã đến địa điểm xảy ra tai nạn và đưa nó về đồn cảnh sát Al-Mamlaha”, ông Al-Zubaidi nói với trang NBC News.

UAV tình báo và lực lượng vũ trang đã được triển khai tới Iraq và Syria để tham gia vào chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đây là chiếc UAV thứ 3 mà Lầu Năm Góc mất trong vòng một vài tháng gần đây do các vấn đề về kĩ thuật. Một chiếc UAV đã rơi ở Syria vào hồi tháng 3 trong khi chiếc thứ 2 lại gặp nạn ở Iraq và tháng 5-2015.