Thiếu nữ bị bắt làm nô lệ tình dục tiết lộ về "John thánh chiến mới"

ANTĐ -Một thiếu nữ Yazidi đã trốn thoát khỏi những tên khủng bố đồi trụy, vừa mới tiết lộ về tên đao phủ khét tiếng có biệt danh “John thánh chiến mới” của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thiếu nữ bị bắt làm nô lệ tình dục tiết lộ về "John thánh chiến mới" ảnh 1Nihad Barakat đã bị tên đao phủ khét tiếng của IS Siddhartha Dhar bắt giữ và buôn bán như một món hàng

Thiếu nữ người Yazidi có tên là Nihad Barakat đã từng bị những tên khủng bố đồi trụy IS giam cầm, tra tấn và cưỡng hiếp suốt trong một thời gian dài kể lại rằng, cô đã bị một người đàn ông Anh được mệnh danh là “John thánh chiến mới” bắt giữ và buôn bán cho những tên khác như một món hàng.

Kẻ đó chính là đao phủ khét tiếng Siddhartha Dhar, 34 tuổi, thuộc nhóm khủng bố IS, hiện là một trong những chỉ huy cao cấp nhất trong số các chiến binh nước ngoài ở Mosul, thành trì vững chắc nhất của IS ở Iraq.

Siddhartha Dhar, còn được biết đến với tên khác là Abu Rumaysah, đã trốn sang Syria vào cuối năm 2014. Hắn được mệnh danh là “John thánh chiến mới” sau khi xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền của IS hồi đầu năm nay. Dhar đã bị bắt giữ sáu lần vì bị cáo buộc liên quan đến khủng bố.

Barakat kể: “Dhar đã bắt rất nhiều cô gái Yazidi làm nô lệ tình dục cho hắn. Tên này đóng một vai trò quan trọng trong việc bắt giữ và buôn bán mà đã khiến tôi trở thành một người mẹ mang thai đứa con với một phiến quân tàn ác”.

“Tôi đã buộc phải kết hôn với kẻ cực đoan khét tiếng người Úc Abdul Salam Mahmoud, chỉ một tháng rưỡi trước khi hắn bị giết chết ở Syria. Lợi dụng cơ hội này, tôi đã bỏ trốn. Nhưng những kẻ khủng bố ác ôn lại bắt được tôi ở gần Kirkuk khi tôi đang cố gắng liên lạc với các thành viên trong gia đình. Những tên chỉ huy IS bắt tôi phải vâng lời chúng nếu không tôi sẽ bị giết chết. Còn tên Dhar ngày nào cũng nói rằng, tôi phải kết hôn với một người đàn ông khác”, Barakat tiếp tục kể trong nước mắt.

Rất may, sau nhiều lần nỗ lực, cô đã lén liên lạc được với gia đình qua điện thoại và trốn thoát thành công. Cô đã thực hiện được ước mơ là đoàn tụ cùng bố mẹ, anh chị em, sau thời gian dài xa cách. 

Bây giờ, Barakat đang xuất hiện trong một bộ phim truyền hình mới nhiều tập của Anh nhằm tố cáo những tên khủng bố IS độc ác, đê hèn, những kẻ đã biến cô trở thành nô lệ tình dục cho chúng.