Thiếu gia Trung Quốc càng giàu, càng cần học cách tiêu tiền

ANTĐ - Gần đây, dư luận Trung Quốc không ngừng lên án cách hành xử ngang ngược và lối sống xa hoa của nhiều thanh thiếu niên là con cái của gia đình giàu có và thế lực. Trước tình trạng này, giới chức Trung Quốc đã phải tổ chức các khóa đào tạo để những “cậu ấm cô chiêu” này  biết sống có kỷ luật và kiểm soát hành vi tốt hơn.
Thiếu gia Trung Quốc càng giàu, càng cần học cách tiêu tiền ảnh 1

Trương Gia Lạc cùng các hot girl trong một bữa tiệc

Bị lôi ra khỏi thói quen “đốt tiền”

Những thanh niên là con cái của các gia đình “siêu giàu”, gồm gia đình doanh nhân hoặc quan chức chính phủ tại Trung Quốc thường được gọi là “Phú nhị đại” – thế hệ giàu thứ hai. Hành vi ăn chơi, phá phách của họ không còn là chuyện lạ với người dân nước này. Đó là scandal về những con chó cưng đeo đồng hồ Apple, những chiếc xe sang bị đập nát hay những bức hình khoe khoang về số dư tài khoản ngân hàng và núp sau thế lực của cha mẹ khi gặp rắc rối với pháp luật.

Dư luận Trung Quốc lo ngại rằng lối sống đốt tiền này của các “cô chiêu cậu ấm” đang vượt ngoài tầm kiểm soát, trở thành trào lưu tiêu cực ảnh hưởng tới thế hệ trẻ. Báo Phượng Hoàng của Trung Quốc dẫn lại một tờ báo Mỹ cho biết, chính những gia đình giàu có cũng không muốn con em mình chìm đắm trong hưởng thụ nên đã chủ động liên hệ với chính quyền mở lớp đào tạo đặc biệt dành cho con cái của họ.

Thiếu gia Trung Quốc càng giàu, càng cần học cách tiêu tiền ảnh 2

    Chân dung “cô chiêu” Quách Mỹ Mỹ bán dâm vì quá giàu

 Mặt khác, những doanh nghiệp dân doanh đang trở thành “quân chủ lực” tạo ra giới siêu giàu Trung Quốc và sự phát triển của tầng lớp này được chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt quan tâm. Do vậy, khóa học dành riêng cho “Phú nhị đại” đã được thử nghiệm từ năm 2013. Năm nay là năm thứ 3 khóa học này được mở và cả 3 khóa đều do chính quyền quận Tư Minh, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến tổ chức.

Địa điểm khóa học năm nay là một khách sạn ở Bắc Kinh, học viên trung bình  27 tuổi, phần lớn là con cái các gia đình kinh doanh lớn. Tại đây, 70 “cậu ấm cô chiêu” phải học về tiêu chuẩn đạo đức và văn hóa truyền thống của Trung Quốc, bao gồm các tác phẩm kinh điển của Nho gia, Phật giáo và Đạo giáo, thậm chí học thuộc lòng những đoạn nổi bật trong các tác phẩm liên quan tới đạo làm con.

Họ còn phải tham gia lớp học về quản lý và kinh tế cũng như các hoạt động cộng đồng. Nếu cô cậu nào tới lớp muộn sẽ nộp phạt 1.000 NDT để quyên góp vào hoạt động từ thiện. Ông Vưu Tiểu Ba –cán bộ quận Tư Minh, phụ trách khóa học năm nay cho biết, con cái của các gia đình giàu có thường có tính tự cao tự đại nên cần quản lý nghiêm khắc mới có thể rèn được tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật. 

Mới đây, vào tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã ra chỉ đạo cơ quan quản lý “hướng dẫn các doanh nhân khu vực tư nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu về nguồn gốc của sự giàu có và cư xử thế nào khi đã giàu có”. 

Bùng nổ “chiến tích” 

Một trong những scandal chấn động của các “cậu ấm cô chiêu” Trung Quốc xảy ra vào năm 2013. Tháng 4-2013, tờ Thượng Hải Nhật báo đưa tin, một cậu ấm đã mở bữa tiệc “sex” và ma túy ở Tam Á, tỉnh Hải Nam. Nhân viên chức năng đã kiểm tra một du thuyền ở đây sau khi có báo cáo về việc một người mẫu bán dâm ở bữa tiệc với giá 600.000 NDT.

Nhân vật nữ sau đó được xác định là Quách Mỹ Mỹ, 23 tuổi, từng được coi như nữ hoàng trong giới “Phú nhị đại”. Phản ứng với cáo buộc bán dâm, Quách Mỹ Mỹ đăng lên mạng một bức ảnh chụp một đống thẻ đánh bạc trị giá 5 triệu NDT kèm chú thích “Quá giàu để cần phải bán dâm”.

 Người tố Quách Mỹ Mỹ bán dâm là một thiếu gia trong hội Câu lạc bộ ô tô thể thao Trung Quốc (nơi được coi như nhóm hội của giới con nhà giàu) – Trần Tuấn Vũ, có tin đồn anh ta là con trai của người giàu nhất Triều Sán (tên gọi tắt của thành phố Sán Đầu, Triều Châu và Yết Dương). Trần Tuấn Vũ cũng đáp lại bức ảnh khoe của của Quách bằng bức ảnh chụp số dư tài khoản ngân hàng là 3,7 tỷ NDT. Tên tuổi của Quách Mỹ Mỹ đã kém nổi tiếng từ năm ngoái khi cô bị bắt giữ do tội đánh bạc và thừa nhận từng lấy tình dục để đổi lấy tiền bạc.

Một “cô chiêu” khác cũng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc, đó là Trương Gia Lạc, tên thật là Trương Mỹ Quỳnh, năm nay 22 tuổi, là con của ông Trương Tuấn, một nhà kinh doanh lớn trong lĩnh vực điện tử, bảo hiểm và bất động sản. Từ năm 2013, cô gái theo phong cách tomboy này đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” với những bức hình sử dụng túi thiết kế, đi máy bay riêng và tham gia bữa tiệc cùng vô số người đẹp.

Trong khi đó, năm nay được nhận xét là năm “bùng nổ” của giới thiếu gia Trung Quốc. Tháng  4-2015, 2 chiếc siêu xe khác bị đốt cháy tại một đường hầm ở Bắc Kinh. Dư luận đồn đoán đây là sự cố mất kiểm soát của những gã thanh niên con nhà giàu. Tháng 5 vừa qua, Vương Tư Thông, con trai người giàu nhất Trung Quốc - ông Vương Kiến Lâm đã trưng bức ảnh đeo 2 đồng hồ Apple bằng vàng cho chó cưng. Vương Tư Thông còn thuê trọn một khu nghỉ mát ở Tam Á, nơi bị đồn là diễn ra nhiều bữa tiệc sex năm 2013, để tổ chức sinh nhật. Anh ta còn thuê T-ara, nhóm nhạc nữ nổi tiếng từ Hàn Quốc sang biểu diễn.

"Họ rất cô đơn"

Một nhà phân tích nhận định rằng, gốc rễ của lối sống xa xỉ, thiếu trách nhiệm với xã hội của các thanh thiếu niên nhà giàu bắt nguồn từ cảm giác cô đơn của thế hệ trẻ trong gia đình giàu có ở Trung Quốc. Hồi tháng 1-2015, tờ Quảng Châu Nhật báo đã đăng một bài viết với tựa đề “Thể hiện giàu có bằng mọi cách là điều họ muốn? Họ rất cô đơn”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của Dailymail, Vương Đại Kỳ, con của một đại gia ở Trung Quốc và là tác giả của cuốn sách “Children of Wealth” (Tạm dịch: Trẻ nhà giàu), đã kể lại nỗi cô đơn của tuổi thơ thiếu sự quan tâm do bố mẹ mải miết làm việc. Để bù đắp cho con, cha mẹ giàu có thường thoải mái cung cấp tiền để con cái tiêu xài. Vương Đại Kỳ còn cho rằng nỗ lực lái thế hệ giàu có thứ hai trở về những giá trị truyền thống có thể thành công.