Phát hiện chàng trai chết trong ống khói sau 7 năm mất tích

ANTĐ - Thi thể một chàng trai 18 tuổi mất tích suốt 7 năm qua đã được phát hiện trong ống khói của một căn nhà bỏ hoang.

Joshua Maddux, một thanh niên 18 tuổi, đã biến mất sau khi ra ngoài đi dạo ở Colorado vào tháng 5 năm 2008. Từ đó đến nay, thông tin về Joshua Maddux không còn được nhắc đến và không ai biết được chàng trai này đã đi đâu.

Tuy nhiên, vào tháng 8-2015 vừa qua, một đội xây dựng phá dỡ căn nhà bị bỏ hoang ở khu vực Woodland Park, ngoại ô thành phố Colorado Springs, thuộc tiểu bang Colorado, đã phát hiện một bộ xương kẹt trong ống khói của ngôi nhà.

Kết quả xét nghiệm AND cho thấy thi thể bị kẹt trong ống khói chính là của Joshua Maddux. Hiện nguyên nhân chàng trai bị chết trong ống khói vẫn đang là câu hỏi chưa có lời giải đáp, điều tra viên Al Born nói với phóng viên hôm thứ 1-10.

Chủ ngôi nhà, ông Chuck Murphy nói với The Gazette rằng, gia đình ông đã mua ngôi nhà này vào năm 1950 và cho thuê liên tục cho đến cách đây khoảng 10 năm thì sử dụng để làm nhà kho.

Chiếc ống khói - nơi thi thể của Joshua Maddux bị kẹt lại

Ông cũng hiếm khi đến thăm căn nhà này trong nhiều năm qua vì “nó có mùi rất khó chịu” và lý do ông không phát hiện ra xác chết là vì có một mảnh gỗ lớn đã bịt lò sưởi. Xác của Maddus chỉ được phát hiện khi ông quyết định phá dỡ ngôi nhà này.

Thời gian qua, gia đình Maddux đã rất đau buồn khi mất đi cậu con trai của mình. “Đây chắc chắn không phải là kết quả mà gia đình tôi, nhiều người bạn của em trai tôi và những người yêu mến cậu bé mong chờ”, chị gái Joshua nói.

Tuy nhiên, việc tìm thấy thi thể của Joshua Maddux cũng làm cho cha mẹ chàng trai cảm thấy an lòng vì cuối cùng cũng biết được con trai mình ở đâu và có thể đưa anh đến nơi yên nghỉ cuối cùng sau nhiều năm tìm kiếm.