Ông Obama: Cái chết của thủ lĩnh Taliban mở ra hòa bình cho thế giới

ANTĐ -Ngày 23-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận, thủ lĩnh tối cao của phong trào Taliban Akhtar Mansour đã bị tiêu diệt trong trận không kích của Mỹ. Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, chiến thắng này của quân đội Mỹ là một "thành quả quan trọng" trong nỗ lực mang lại hòa bình cho Afghanistan.

Ông Obama: Cái chết của thủ lĩnh Taliban mở ra hòa bình cho thế giới ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Cơ quan tình báo Afghanistan cuối tuần trước cũng khẳng định, máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã bắn trúng ô tô chở Akhtar Mansoor ở khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan.

Trong một tuyên bố, ông Obama nói: "Chúng tôi đã loại bỏ được thủ lĩnh của một tổ chức vẫn đang tiếp tục âm mưu tiến hành các vụ tấn công chống lại các lực lượng của Mỹ và liên quân, tiến hành chiến tranh chống lại người dân Afghanistan”.

Ông Obama: Cái chết của thủ lĩnh Taliban mở ra hòa bình cho thế giới ảnh 2

Nhân viên an ninh Pakistan và đội ngũ y tế của bệnh viện đang di chuyển thi thể của thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour đến nhà xác ở Quetta hôm 22-5-2016

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, cái chết của Mansour là lời cảnh báo rõ ràng cho những kẻ cực đoan có ý định làm tổn hại lực lượng Mỹ được phái đến Afghanistan để hỗ trợ và huấn luyện cho binh sĩ nước này. Tuy nhiên, ông Obama khẳng định, dù không tham gia chiến đấu mà chỉ giúp người dân Afghanistan bảo vệ đất nước, song Washington vẫn duy trì chiến lược ở quốc gia này.

Tổng thống Obama đánh giá Akhtar Mansoor là thủ lĩnh tầm cỡ đã tích cực tham gia các hoạt động chống lại nỗ lực hòa bình và hòa giải nhằm kết thúc hàng chục năm chiến tranh ở Afghanistan.

Trong một thông báo của Nhà Trắng được phát đi có đoạn: “Taliban hãy nắm lấy cơ hội này để tiếp tục đi theo con đường chân chính duy nhất nhằm chấm dứt xung đột, đó là cùng với chính phủ Afghanistan tham gia tiến trình hòa giải”.

Phong trào Taliban ở Afghanistan giờ đây không chỉ như rắn mất đầu mà còn có thể đối mặt với một cuộc tranh giành quyền lực mới giữa lúc nội bộ đang bị chia rẽ sâu sắc.