London, 10 năm sau vụ khủng bố đánh bom đẫm máu

ANTĐ - Các vụ tấn công khủng bố diễn ra trong giờ cao điểm ngày 7-7-2005 đã khiến 52 người thiệt mạng và 784 người khác bị thương. Hôm nay (7-7-2015), nước Anh đã trang trọng tổ chức lễ tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tồi tệ này.

Đã 10 năm kể từ sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu hôm 7-7-2005 ngay tại thủ đô London. Một buổi lễ đơn giản đã được tổ chức tại Hyde Park để tưởng nhớ 52 nạn nhân của cuộc khủng bố tàn bạo này. Bắt đầu chuỗi sự kiện tưởng niệm, vào 8h50 sáng ngày 7-7, Thủ tướng Anh David Cameron cùng thị trưởng thành phố London Boris Johnson đã dành phút mặc niệm trước 52 cột trụ thép, mỗi cột trụ đại diện cho một nạn nhân đã qua đời trong vụ thảm sát.

Thủ tướng Cameron chia sẻ: “Hôm nay, cả đất nước đều cùng nhau tưởng nhớ những nạn nhân của một trong những tội ác khủng bố đẫm máu nhất tại Anh. 10 năm đã qua kể từ ngày 7-7 London bị tấn công, mối đe dọa khủng bố vẫn tiếp tục hiện hữu thật như cái chết của 30 người Anh vô tội bị giết hại khi đang đi nghỉ tại Tunisia, đây là một lời nhắc nhở đầy đau thương của sự thật này”.

Một phút mặc niệm được bắt đầu trên toàn nước Anh vào lúc 11h30 (giờ địa phương). Toàn bộ hệ thống giao thông tại London tạm ngừng hoạt động trong lúc diễn ra buổi lễ tưởng niệm quốc gia tại nhà thờ St Paul’s. Vào sáng sớm nay, người dân London trên đường đi làm đã kêu gọi cùng nhau đi bộ, bước ra khỏi tàu điện ngầm và bến xe bus như một hành động tưởng nhớ các nạn nhân và hàng trăm người sống sót.

Các nạn nhân sống sót sau vụ đánh bom tại sự kiện thúc đẩy đoàn kết tôn giáo diễn ra ở ga King’s Cross vào ngày thứ 2, ngày 6-7

Một buổi lễ khác dành cho những người sống sót và  thân nhân của nạn nhân thiệt mạng được tổ chức tại khu tưởng niệm vào chiều thứ 3 cùng sự hiện diện của Công tước Cambridge.

Còn nhớ, đúng vào giờ cao điểm ngày 7-7-2005, thời điểm 8h49 sáng, 3 quả bom đã phát nổ liên tiếp trên hệ thống tàu điện ngầm ở London. Hành khách ngay lâp tức được sơ tán khỏi các nhà ga. Gần 1 giờ sau đó, quả bom thứ tư được đặt ở tầng trên của xe bus số 30 đã được kích nổ tại quảng trường Tavistock.

4 kẻ đánh bom tự sát gồm Mohammad Sidique Khan, 30 tuổi, Shehzad Tanweer, 22 tuổi, Hasib Hussain, 18 tuổi, và Jermaine Lindsay, 19 tuổi đã gặp nhau tại Luton và di chuyển đến nhà ga King’s Cross. Tại đây nhân chứng cho biết đã nhìn thấy 4 người này ôm nhau trước khi tách ra và đi về các hướng khác nhau.

Trên tuyến tàu điện ngầm đi về hướng đông tại Aldgate, 7 người thiệt mạng và 171 người khác bị thương. Tại đường Edgware, một quả bom đã phát nổ trên con tàu đang đi về hướng tây đã khiến 7 người tử vong, bao gồm cả kẻ đánh bom và làm bị thương 163 người khác. Giữa ga King’s Cross và quảng trường Russell, 26 nạn nhân đã thiệt mạng và hơn 340 người bị thương.

Vào lúc 9h47, Hussain đã ra khỏi ga tàu điện ngầm King’s Cross và cố gắng liên lạc với 3 kẻ đánh bom còn lại nhưng không thành. Sau đó tên này đã cho phát nổ quả bom trên xe bus khiến bản thân tử vong cùng 14 người khác, hơn 110 người bị thương.

Khu tưởng niệm 7-7 tại công viên Hyde

Cuộc tấn công diễn ra 1 ngày sau khi London được lựa chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức Olympics 2012. Trưa cùng ngày, Thủ tướng Tony Blair đã phát biểu tại hội nghị G8 tại Gleneagles: “Đã có một loạt các cuộc tấn công khủng bố tại London.”

Cuộc hội ngộ của nạn nhân Gill Hicks với cảnh sát PC Andrew Maxwell, người đã cứu cô ra khỏi vụ nổ bom trên tàu Piccadilly

Tấm bia kỉ niệm gắn trên hàng rào tại quảng trường Tavistock

Đứng trước những vòng hoa, thị trưởng thành phố cho biết: “Vào ngày kỉ niệm lần thứ 10 này, chúng tôi muốn bày tỏ sự trân trọng đối với các nạn nhân. Chúng tôi khắc ghi nỗi đau mà gia đình họ phải trải qua và bày tỏ lòng kính trọng đối với những công việc mà đội cứu hộ khẩn cấp đã thực hiện vào ngày kinh hoàng đó”.

Những tên sát nhân ngày 7-7 đã “thất bại ngay từ mục đích của mình” và “không thể nào làm thay đổi những nguyên tắc cơ bản của London và của những gì làm cho thành phố này trở nên tuyệt vời”- ông chia sẻ thêm- “Thật vậy, chúng tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trong 10 năm qua".