Hình ảnh đầu tiên về một trong hai kẻ tấn công nhà thờ ở Pháp

ANTĐ -Sáng 26-7-2016, hai kẻ khủng bố đã tấn công nhà thờ ở Normandy, gần thành phố Rouen, phía tây bắc nước Pháp, bắt giữ con tin và giết hại cha xứ.

Hình ảnh đầu tiên về một trong hai kẻ tấn công nhà thờ ở Pháp ảnh 1

Weedy Adel Kermiche, một trong hai kẻ gây ra vụ tấn công nhà thờ ở Pháp

Nguồn tin của cảnh sát đặc nhiệm Pháp cho biết, hai kẻ khủng bố đã xông vào nhờ thờ cắt cổ cha Jacques Hamel, 86 tuổi, trong lúc cha xứ đang làm lễ, và bắt giữ 5 con tin. Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường, hai kẻ này đã lao ra ngoài, nhưng đã bị cảnh sát bắn hạ nhanh chóng.

Hình ảnh đầu tiên về một trong hai kẻ tấn công nhà thờ ở Pháp ảnh 2

Kermiche, 19 tuổi, đẵ cắt cổ cha Jacques Hamel

Hãng thông tấn Amaq dẫn nguồn tin từ IS cho biết, nhóm khủng bố này thừa nhận hai kẻ tấn công là của lực lượng IS đã thực hiện vụ việc man rợ trên.

Danh tính của một trong hai tên khủng bố đã được xác định.

Một kẻ tấn công có khuôn mặt trẻ con gây ra vụ việc chấn động này là Weedy Adel Kermiche, 19 tuổi. Tên này sống với mẹ trong một căn hộ chỉ cách nhà thờ khoảng 2km.

Hình ảnh đầu tiên về một trong hai kẻ tấn công nhà thờ ở Pháp ảnh 3

Nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray đã bị cảnh sát phong tỏa sau vụ tấn công khủng bố sáng ngày 26-7

Tại buổi họp báo tối 26-7, công tố viên Pháp Francois Molins cho biết, Kermiche đã từng hai lần tìm đường sang Syria vào năm 2015, nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Được biết, lần đầu tiên Kermiche tìm cách tới Syria là vào tháng 3-2015. Hắn đi bằng chứng minh thư của anh trai, nhưng đã bị chặn lại tại Đức, sau khi gia đình báo tin cho chính quyền việc hắn mất tích.

Đến tháng 5-2015, tên này lại sử dụng chứng minh thư của người anh họ đến Thụy Sỹ, sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cuối cùng hắn cũng lại bị chặn lại, và sau đó gửi trả về Pháp.

Sau lần thứ hai tìm cách tới Syria bất thành vào tháng 5-2015, tên này đã bị bắt giam, và mới được trả tự do vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, sau khi được thả, hắn vẫn phải đeo thiết bị theo dõi điện tử, và buộc phải sống với cha mẹ mình, chỉ được phép rời nhà vài tiếng một ngày.

Mẹ của Kermiche, một giáo viên cấp II cho biết, con trai bà đã cải sang Hồi giáo cực đoan, sau khi nghe tin về vụ tấn công trụ sở tuần báo trào phúng Charlie Hebdo xảy ra ngày mùng 7-1-2015, tại số 10 phố Nicolas-Appert, quận 11, Paris, Pháp.

Hình ảnh đầu tiên về một trong hai kẻ tấn công nhà thờ ở Pháp ảnh 4

Kermiche bị cực đoan hóa sau khi nghe tin về vụ tấn công trụ sở tuần báo trào phúng Charlie Hebdo

"Việc những người của Charlie Hebdo bị giết chết như là ngòi nổ để Kermiche thực hiện vụ tấn công này. Nó giống như là con tôi đã bị tẩy não và bị mê hoặc", mẹ kẻ tấn công nhà thờ bộc bạch.

Tổng thống Pháp và bộ trưởng Nội Vụ nước này đã tới hiện trường. Tại đây, ông Francois Hollande đã lên án hành động khủng bố ghê rợn, đồng thời nhấn mạnh, mối đe dọa khủng bố vẫn rất cao và lại một lần nữa, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên chiến với nước Pháp.