Đáng sợ mối hận thù của đội quân "thánh chiến nhí mồ côi" IS

ANTĐ -Một đoạn video tuyên truyền mới đây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho thấy, một đội quân chiến binh nhí được huấn luyện kỹ lưỡng, trang bị cẩn thận, sẵn sàng chiến đấu. Chúng là những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ do sự can thiệp chống khủng bố của nước ngoài ở Syria, đang nung nấu ý chí trả thù.

Đáng sợ mối hận thù của đội quân "thánh chiến nhí mồ côi" IS  ảnh 1Đội quân “thánh chiến nhí mồ côi” của IS khát khao ra trận để trả thù

Hãng tin RT ngày 1-5 cho biết, đoạn video trên do cơ quan truyền thông của nhóm khủng bố IS Alhayat Center tung ra. Cảnh quay đầu tiên của thước phim là một đứa trẻ bước qua tàn tích của một thành phố đã bị phá hủy trong cuộc xung đột Syria. Giữa cảnh hoang tàn đổ nát, khuôn mặt của các nhà lãnh đạo và chính trị phương Tây xen lẫn những thông điệp tuyên truyền được IS soạn thảo kỹ lưỡng. Kèm với đó là một điệu nhạc hát bằng tiếng Pháp.
Bài hát trong video cảnh báo rằng, những “chiến binh nhí” này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ do các cuộc không kích chống khủng bố của liên quân, vì thế chúng khao khát trả thù, sẵn sàng hy sinh tính mạng. "Đội quân nhí" này thề sẽ “tính sổ” với “những vụ thảm sát” do phương Tây gây ra. Video còn cảnh báo, số lượng trẻ mồ côi của IS đang gia tăng và sẵn sàng tấn công bất cứ đâu.

Đáng sợ mối hận thù của đội quân "thánh chiến nhí mồ côi" IS  ảnh 2Đội quân nhí được trang bị súng ống, đạn dược, trông hệt như một đơn vị chiến đấu thực thụ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Pháp François Hollande cùng với Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng xuất hiện trong video thề trả thù này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng người đồng cấp Mỹ John Kerry cũng được nhắc tới trong video như là ví dụ cho những người mà IS nói rằng, họ đã tiến hành tội ác chống IS.

Ngoài ra, đoạn video có tựa “Blood for Blood” (tạm dịch: Nợ máu phải trả bằng máu) còn có sự xuất hiện của những đứa bé trong quân phục rằn ri tạo thành một đội quân “trẻ mồ côi”. Tất cả dường như chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng được trang bị súng ống, đạn dược, trông hệt như một đơn vị chiến đấu thực thụ.

Đáng sợ mối hận thù của đội quân "thánh chiến nhí mồ côi" IS  ảnh 3Những đứa trẻ chỉ khoảng 10 tuổi đang được một chiến binh trưởng thành huấn luyện.

Kể từ khi thành lập, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sử dụng trẻ em trong các cuộc chiến lẫn trên mặt trận tuyên truyền. IS thường tung ra những video cho thấy, các chiến binh nhí với những kỹ năng chiến đấu điêu luyện, và được trang bị vũ khí.
Đáng sợ mối hận thù của đội quân "thánh chiến nhí mồ côi" IS  ảnh 4Các chiến binh nhí IS với những kỹ năng chiến đấu điêu luyện

Hồi tháng 12-2015, IS đăng lên mạng một video với tựa đề “Đến những người con của người Do Thái” cho thấy, 6 chiến binh nhí hành quyết nhân viên lực lượng an ninh Syria. Trong video, các chiến binh nhí lần lượt chạy lên đồi và gặp tên hướng dẫn ở lối vào di tích lịch sử al-Rahba. Chúng được trao cho mũ trùm đầu và súng ngắn trước khi tiến vào mê cung hành lang bên trong tàn tích, nơi chúng phải tìm kiếm các tù nhân đang ẩn nấp. Các chiến binh nhí sau đó lần lượt hành quyết họ. 5 người bị bắn chết, một người bị cứa cổ họng.

Vào tháng 2-2016, IS đã tung video cho thấy một chiến binh nhí mới chỉ bốn tuổi có biệt danh Jihadi Junior đã ấn nút kích hoạt bom từ xa để nổ tung ba tù nhân của IS.

Đáng sợ mối hận thù của đội quân "thánh chiến nhí mồ côi" IS  ảnh 5Jihadi Junior nhấn nút kích hoạt bom, giết tù nhân