Đang chở 147 hành khách, phi công bỗng dưng đột tử

ANTĐ - Hãng hàng không American Airlines vừa lên tiếng xác nhận, một phi công của hãng đã đột tử trên chuyến bay từ Phoenix tới thành phố Boston (Mỹ) vào sáng sớm 5-10.

Một chiếc máy bay của hãng American Airlines

Ông Andrew Christie, người phát ngôn American Airlines, cho hay chuyến bay mang số hiệu 550 rời sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor lúc 23h55 ngày 4-10 để tới Boston. Nhưng máy bay đã phải chuyển hướng tới Syracuse, New York sau khi cơ trưởng đột tử.

Cơ phó đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn lúc 7h13 sáng 5-10.

Sau đó một phi hành đoàn mới đã được điều tới Syracuse để tiếp tục đưa hành khách tới Boston.

Tuyên bố của American Airlines cho biết: “Thật không may, phi công của chúng tôi đã qua đời. Chúng tôi hết sức đau buồn trước sự kiện này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc lo liệu cho gia đình và đồng nghiệp của phi công quá cố”.

Khi vụ việc xảy ra, trên máy bay Airbus A320 có 147 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Hãng American Airlines chưa công bố tên phi công cũng như thông tin chi tiết nguyên nhân cái chết.