Cuộc sống của người dân Paris trở lại bình thường sau những vụ khủng bố.

ANTĐ -Mặc dù người dân thủ đô Paris của Pháp phải đối mặt với những đợt tấn công khủng bố đẫm máu nhưng họ vẫn lạc quan và hướng tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Trên bến tàu ở một số nơi còn người dân Pháp còn thả những cây nến, bông hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 13/11 mới đây.

Hoa được cắm ngay trên những ô cửa

Ở Pháp, kể từ ngày 7/1/2015 vụ tấn công Văn phòng Charlie Hebdo (tạp chí đăng tải nhiều tranh biếm về nhà tiên tri đạo Hồi Mohammed) bị hai tay súng xông vào tấn công. Cho đến ngày 13/11 hàng loạt vụ xả súng và nổ xảy ra từ lúc 21h20 ở thủ đô Paris làm 128 người thiệt mạng đã gây không ít đau thương cho người dân Pháp cũng làm cho dư luận trên thế giới không ít hoang mang. Nhưng bằng tinh thần lạc quan, không khuất phục sự tàn sát phi nghĩa của liên quân Hồi Giáo IS, người dân Pari tiếp tục cuộc sống của mình như thường lệ.  

Trên những quảng trường lớn, hoạt động sinh hoạt của mọi người vẫn diễn ra khá sôi động.

Trên công viên Champ-de-Mars dòng người vẫn đi lại tấp nập

Mọi người đi làm như thường lệ trên các bến tàu

Nhiều màn biểu diễn trên đường phố diễn ra thu hút nhiều người xem

Họ tìm cách tạo ra những thú vui trong cuộc sống

Không khí chuẩn bị cho lễ giáng sinh cũng khá sôi động

Bạn Nguyễn Văn Dũng, một du học sinh tại Pháp cho biết: “Sau những vụ khủng bố ở Paris cuộc sống của người dân ở đây vẫn diễn ra như thường lệ và không có thay đổi lớn gì cả. Việc học và sinh hoạt của những du học sinh như trước khi vụ khủng bố diễn ra”.