Cơ trưởng Su-24 Oleg Peshkov: Người hùng đã trải qua cuộc chiến Chechnya

ANTĐ - Trung tá Oleg Peshkov - người anh hùng, cơ trưởng chiếc Su-24 mang số hiệu 83 của Nga, bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi là người yêu máy bay từ khi còn nhỏ nên đã thi vào trường Hàng không và từng tham gia cuộc chiến tranh Chechnya.

Cái chết của trung tá Oleg Peshkov, 45 tuổi, trong vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc Su-24 của Nga đã gây ra làn sóng giận dữ mạnh mẽ của người dân quê hương ông đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người đã hủy bỏ chuyến du lịch đến Ankara, họ từ chối mua hàng của quốc gia này.

Trong một buổi nói chuyện với The Siberian Times hôm 26-11, em trai trung tá Oleg là ông Pavel Peshkov, cũng là một trung tá của Bộ Nội vụ Nga, hiện đang công tác tại Novosibirsk, đã xúc động chia sẻ những ký ức về anh trai mình.

Người em trai kể rằng, Oleg Peshkov là một mẫu người lý tưởng của ông, anh ước mong được bay trên bầu trời từ khi còn nhỏ và có sở thích sưu tầm các loại mô hình máy bay.

Oleg sinh ra ở vùng núi Altai, sau khi gia đình anh chuyển nhà về nước Cộng hòa Kazakhstan thuộc Liên Xô. Tại đây, anh là thành viên một nhóm thể thao có liên hệ mật thiết với Hồng quân Liên Xô. Anh đã học nhảy dù và rất thích thú môn dù lượn.

Pavel chia sẻ thêm, trong khi học phổ thông, Oleg đã thi đỗ vào trường thiếu sinh quân hàng không Suvorov, sau đó là trường không quân Kharkov. Anh đã bay khắp mọi miền đất nước, rất có kinh nghiệm chiến đấu, do đó, chiến trường ở Syria không phải là trải nghiệm đầu tiên của người phi công lão luyện này.

Oleg Peshkov và người em trai (ảnh ngang, phía trên) và gia đình (ảnh ngang, phía dưới) 

Lần cuối cùng Oleg nói chuyện với em trai của mình vào ngày 14-11, trước khi ông được cử đi làm nhiệm vụ ở Syria - nơi Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng hàng không-vũ trụ Nga triển khai chiến dịch không kích vào sào huyệt của tổ chức  khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

“Oleg có gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng anh ấy đã được cử đến đó tham gia chiến đấu trong vòng hai tháng”, nhưng không ngờ anh ấy đã hy sinh trong chiến đấu chống bè lũ khủng bố - Pavel nói và cho biết thêm, thi hài của người anh trai vẫn còn ở Syria và ông không biết khi nào tang lễ sẽ được tổ chức.

Theo The Siberian Times, vợ và hai con của trung tá Oleg - một cô con gái 16 tuổi và một cậu con trai 8 tuổi, hiện vẫn không tin rằng người chồng, người cha của mình đã ra đi. Họ luôn hy vọng rằng thông tin về cái chết của ông là không đúng sự thật.

Cô Nina Krutoberezhnikova, một người họ hàng với gia đình Pavel nghẹn ngào nói rằng, Oleg Peshkov đã trải qua cuộc chiến Chechnya, anh ấy yêu nước Nga, chiến đấu vì đất nước và đã hy sinh vì nước Tổ quốc. Giờ đây anh ấy có thể ra đi thanh thản vì đã làm tròn bổn phận của mình".

Trung tá Oleg Peshkov đã vinh dự được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nga vì "hành động anh hùng, lòng dũng cảm và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự được giao", sau khi máy bay Su-24 bị bắn hạ bởi một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24-11.