Ấn Độ thực hiện án phạt tử hình hiếm hoi trong lịch sử

ANTĐ - Ấn Độ vừa thực hiện án phạt tử hình Yakub Memon – tên tội phạm bị buộc tội đã tài trợ cho hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Mumbai hồi năm 1993, khiến nhiều người thiệt mạng.

Nhiều người dân Ấn Độ kêu gọi thực thi công lý đúng đắn trong vụ tử hình Memon

Theo thông tin từ chính quyền bang Maharashtra (Ấn Độ), tên Memon đã bị treo cổ ở một nhà tù tại Nagpur.

Một loạt vụ nổ kinh hoàng đã giết chết 257 người hồi năm 1993, với nguyên nhân được cho là nhằm trả thù vụ giết người Hồi giáo vài tháng trước đó. Đáng chú ý, Ấn Độ hiếm khi phạt án tử hình. Tính từ năm 1995 tới nay mới chỉ có 3 vụ hành hình ở quốc gia này.

Memon đã bị treo cổ chỉ vài giờ sau khi tòa án tối cao Ấn Độ bác bỏ biện hộ cuối cùng về việc hoãn thi hành án đối với tội phạm này. Các luật sư của Memon tranh luận rằng, án tử hình chỉ được thực hiện sau 7 ngày kể từ khi có quyết định từ chối đơn xin giảm án.

Được biết, an ninh đã được thắt chặt quanh nhà tù xử tử Memon.

Là một nhân viên kế toán, Memon đã bị tòa án đặc biệt ở Mumbai phạt tử hình hồi năm 2007, sau khi tên này bị cáo buộc đã cung cấp tiền và hỗ trợ hậu cần cho các vụ đánh bom.

Vụ án của Memon đã làm chia rẽ dư luận ở Ấn Độ, khi nhiều người đề nghị hoãn thi hành án tử đối với đối tượng này.

Trong khi đó, anh trai của Memon là Tiger Memon – kẻ được xem “đạo diễn” sau các vụ tấn công – cùng tên trùm xã hội đen Dawood Ibrahim hiện vẫn đang lẩn trốn.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng Yakub Memon phải nhận án phạt chỉ vì nhà chức trách muốn đối tượng này “hứng” tội thay cho anh trai.