Lý lẽ "cùn" của người ích kỷ

ANTD.VN - Ông bức xúc chuyện gì mà lên facebook mắng chửi “bọn tư bản” ghê thế? Chẳng phải ông đang làm cho văn phòng của “bọn tư bản” đấy à.

- Thì tôi bức xúc với chính tụi đấy chứ đâu. Trời mùa hè thì nóng nực, lại cắt béng điều hòa của người ta.

- Sao vô lý thế. Thế nhân viên đã thắc mắc lên sếp chưa?

- Thực ra cũng không thắc mắc được, vì họ cắt điều hòa từ… 6h chiều.

- À, vậy thì ông lại nhập nhèm kiểu “nửa cái bánh mì” rồi. 6h là hết giờ làm việc, cắt là đúng rồi còn kêu ca nỗi gì.

- Nhưng mà giờ đấy ra đường vẫn nóng hầm hập, rất hại cho sức khỏe.

- Lý lẽ vớ vẩn quá, những người làm việc cả ngày ngoài đường thì sao? Tôi lại hoan nghênh kỷ luật của “bọn tư bản” bên ông. Việc gì ra việc đó, hết giờ là cắt điện, tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Có lẽ các cơ quan hành chính nhà mình cũng phải nhìn vào đó mà học theo, chống tình trạng nhân viên lợi dụng của công, ở lại văn phòng chơi game rõ muộn, điện đóm điều hòa bật xả láng, thành ra tiền điện tháng nào cũng cao chót vót mà hiệu quả thì vẫn lẹt đẹt chẳng đến đâu.  

- Ơ hay, ông đừng vơ đũa cả nắm, tôi có ở lại thêm cũng là giúp… hạn chế tắc đường giờ tan tầm chứ.

- Thôi ông đừng ngụy biện kiểu “cùn”. Hết giờ làm thì về đi, còn phụ giúp vợ, dạy bảo con. Ích kỷ cũng vừa vừa chứ.