Vụ bắn rơi máy bay Nga: Chỉ các lực lượng "thân" Mỹ mới có quyền tự bảo vệ?

ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ vừa bày tỏ với các phóng viên rằng, Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến quân mà họ “chống lưng” ở miền bắc Syria có quyền tự bảo vệ mình trước những đợt không kích của Nga. Trong khi đó, những lực lượng khác thì… không có quyền này.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Mark Toner nói rằng chỉ Ankara và lực lượng phiến quân ôn hòa ở Syria có quyền tự bảo vệ, trong khi chính phủ Syria thì không.

Khi được phóng viên Gayane Chichakyan của hãng RT hỏi rằng liệu Bộ Ngoại giao Mỹ có xem các phiến quân vừa bị cho là giết hại các phi công Nga là “ôn hòa” hay không, ông Toner bày tỏ: “Chúng tôi đã thấy có những thông tin trái ngược nhau. Một phi công có lẽ đã không bị giết. Nếu những phiến quân đó thực sự bị máy bay Nga không kích thì họ có mọi quyền để tự bảo vệ mình”.

Các phiến quân ở Syria nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía Mỹ và các đồng minh phương Tây

Ngay sau đó, phóng viên ngoại giao của AP – anh Matt Lee – đã đặt câu hỏi: “Điều đó không được áp dụng cho tất cả, đúng không? Như đối với chính quyền của ông Assad chẳng hạn?”

Đáp lại, ông Toner phản ứng rằng cái mà chính quyền Assad làm “không phải là tự vệ”, bởi Damascus “đã phản ứng với các cuộc biểu tình hòa bình bằng 4 năm khủng bố”.

Khi bị các phóng viên “truy” xem liệu ông Toner mô tả thế nào về tình hình xung đột tại Syria như là “biểu tình ôn hòa”, người phát ngôn này đã lảng tránh bằng cách nói “mọi người trong căn phòng này đều biết những gì đã xảy ra”.

Cùng với đó, ông Toner cũng lặp lại vài lần rằng Washington coi Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh và ủng hộ nước này có quyền “bảo vệ chủ quyền không phận của mình”. Song phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận thẳng vào vụ bắn rơi máy bay Nga vừa qua, bởi ông thừa nhận chưa có đủ thông tin.

Ngoài ra, phía Mỹ cũng xác nhận họ đã cung cấp loại tên lửa TOW cho lực lượng phiến quân “ôn hòa” ở bắc Syria. Loại tên lửa này đã được phiến quân dùng để tấn công một chiếc trực thăng của Nga đang làm nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ cho 2 phi công của chiếc Su-24 bị bắn rơi.