Kenya háo hức đón Tổng thống Mỹ Obama về thăm quê nội

ANTĐ - Kenya đã siết chặt an ninh khi Tổng thống Barack Obama có chuyến thăm chính thức nước này trong 2 ngày 25 và 26-7 với mục tiêu tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế. Chuyến thăm còn mang ý nghĩa cá nhân khi đây là lần đầu tiên ông Obama, trên cương vị Tổng thống Mỹ thăm Kenya, quê hương cha đẻ của mình.
Kenya háo hức đón Tổng thống Mỹ Obama về thăm quê nội ảnh 1

Bảo vệ Tổng thống Obama trong chuyến thăm Kenya là bài toán khó đối với Mật vụ Mỹ

Trong vành đai an ninh nghiêm ngặt 

Nguồn tin chính thức cho biết, cuộc chiến chống khủng bố sẽ là “trung tâm của các cuộc thảo luận” của Tổng thống Mỹ Obama với các nhà lãnh đạo Kenya. Reuters nhận định, Kenya là một đồng minh quan trọng đối với phương Tây trong cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab ở Somalia, sau khi đội quân này gây ra cuộc thảm sát tại một trường đại học ở Kenya hồi tháng 4-2015 làm 148 người thiệt mạng.

Trước đó, tháng 9-2013, các tay súng Al-Shabaab xả súng vào trung tâm mua sắm Westgate ở Thủ đô Nairobi, giết hại 67 người. Hiện Kenya dựa vào các chương trình huấn luyện và thu thập tình báo của Mỹ để chống lại các mối đe dọa từ các chiến binh Al-Shabaab. Còn về phía mình, Washington coi Kenya như một bức tường thành giúp Mỹ tránh phải can thiệp quân sự trong khu vực. 

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Obama tham dự một số sự kiện, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Doanh nhân toàn cầu. Vì vậy, bảo đảm an ninh cho những vị khách quan trọng là nhiệm vụ hàng đầu của Kenya. CNN dẫn lời Seth Jones, một nhà phân tích của Công ty Rand cho rằng thời điểm này, phiến quân Al-Shabaab không thể tiếp cận với Tổng thống Mỹ nhưng có lý do khác để lo lắng. “An ninh cho Tổng thống được thực hiện rất nghiêm, vì thế có khả năng Al-Shabaab nhắm vào mục tiêu mềm, như những gì bọn chúng đã gây ra gần đây”, chuyên gia Seth Jones nói.

Lo ngại an ninh khác được đặt ra khi năm 2002, nhà chức trách Kenya thông báo một chiếc máy bay Boeing 757 đang cất cánh từ sân bay quốc tế Moi, gần cảng Mombasa hành trình tới Tel Aviv,   Israel suýt bị trúng tên lửa. Đó là 2 quả tên lửa vác vai mà Al Qaeda tuyên bố đã phóng ra. Nhóm phiến quân Al-Shabaab cũng được cho là có nhiều tên lửa đất đối không.

Như thường lệ, Tổng thống Obama được bảo vệ trong vành đai an ninh nghiêm ngặt của cơ quan Mật vụ. Tuy nhiên, vừa xảy ra một sự cố nhỏ khiến các quan chức an ninh Nhà Trắng phải tính toán kỹ hơn trong chuyến thăm này. Theo hãng tin Foxnews, hãng hàng không quốc gia Kenyan Airways hôm 13-7 đã gửi thư điện tử thông báo tới cán bộ nhân viên của 2 sân bay lớn của Kenya về thời gian không phận Nairobi sẽ bị đóng cửa, tương ứng với thời gian dự kiến đến và đi của chiếc máy bay chở Tổng thống Mỹ. 

Thông thường, Nhà Trắng không bao giờ công bố khoảng thời gian chiếc chuyên cơ Không lực 1 dự kiến hạ hoặc cất cánh, những chi tiết như vậy được giữ bí mật vì lý do an ninh. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice hôm 22-7 cho biết, cơ quan Mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống đã biết về việc rò rỉ thông tin này. “Nhưng tôi không nghĩ nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng tôi”, bà Susan Rice khẳng định.

“Cơn sốt” mang tên Obama

Theo thông báo mới nhất của Nhà Trắng, trong chuyến thăm Kenya 2 ngày này, Tổng thống Mỹ Obama sẽ dành thời gian riêng với những người họ hàng ở Kenya nhưng ông sẽ không đến thăm ngôi làng mà gia đình bên nội sinh sống. Lần gần đây nhất ông Obama đến Kenya là năm 2006, khi ông là Thượng nghị sỹ, còn lần này ông là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm chính thức nước này, cũng như Ethiopia, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du 2 nước châu Phi.

Kenya háo hức đón Tổng thống Mỹ Obama về thăm quê nội ảnh 2

Kenya nở rộ các dịch vụ ăn theo hình ảnh của ông Obama 

Để chào đón sự kiện này, chính quyền và người dân Kenya đã lau dọn, trang hoàng nhà cửa, hàng quán và vỉa hè từ mấy tuần qua. Chuyến về thăm quê nội của ông chủ Nhà Trắng khiến nhiều dịch vụ kinh doanh nơi đây thêm nhộn nhịp. Nhiều cửa hàng bày bán nữ trang và áo in dòng chữ "Son of Africa" (người con của châu Phi). 

Cách Nairobi hơn 300km về phía bắc, dân làng Kogelo sửa sang lại phần mộ của cha ông. Người dân nơi đây háo hức chờ đón để gặp vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, bởi chuyến thăm này là một niềm vinh dự lớn đối với họ. “Chúng tôi luôn sẵn sàng mở cửa đón Obama trở về. Ông ấy là người thân của chúng tôi”, Mashart Onyango, một trong những người cô của vị tổng thống da màu nói. 

Cha mẹ sớm ly dị, Obama không thực sự thân thiết với họ hàng bên nội. Dù vậy, Sarah Obama, người vợ thứ ba của   Hussein Onyango Obama - ông nội Obama, năm nay 95 tuổi thực sự vui mừng vì Tổng thống Mỹ Obama trở về thăm họ hàng, nguồn cội của mình. Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình DW của Đức, bà Sarah hy vọng rằng ông Obama sẽ thăm làng Kogelo, thăm mộ bố và ở lại 1 đêm thì càng tốt. Bà cũng nói rằng từ khi lên làm Tổng thống, cháu trai bà đã giúp xây cho bà căn nhà và bà sẽ đón cháu mình bằng những món ăn truyền thống cho chính tay bà nấu.