- Sự tuyệt vọng cuối cùng của IS khi đánh mất kho vũ khí cực lớn tại Syria
- Hủy diệt binh lính SDF, khủng bố IS trở mặt hay nỗi oan của Mỹ tại Syria
- Mỹ bật đèn xanh thả IS khỏi tử địa Raqqa khiến Nga-Syria tức giận?
Thiếu tá Hassan al-Kurdi
Hôm thứ sáu tuần trước, lực lượng thánh chiến Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda và tổ chức Anh em Hồi giáo đã tấn công các lực lượng quân đội Syria ở quận Harasta nhằm chiếm lấy một kho quân nhu quan trọng.
Trong trận chiến này, Thiếu tá Hassan al-Kurdi, giám đốc kho quân nhu đã bị thương.
Mặc dù sống sót, nhưng vào thời điểm đó ông không còn khả năng chiến đấu và được đưa đến bệnh viện địa phương ở Damascus. Hành trình vận chuyển này khá nguy hiểm vì cơ sở đang bị bao vây bởi một nhóm phiến quân Hồi giáo.
Tuy nhiên, theo các báo cáo mới nhất, dù bị nhân viên y tế can ngăn, nhưng Thiếu tá al-Kurdi vẫn cho rằng mình đủ khả năng chiến đấu trở lại và đã quay lại chiến trường ở phía đông Damascus.